Cuộc thi tìm kiếm “Ngôi Sao Việt”: Những bản sao gượng gạo

ANTĐ - Ngay từ tên gọi “Ngôi sao Việt VK-Pop Super Star Lotte” đã đủ nói lên sân chơi âm nhạc đang phát sóng trên VTV3 không dành cho những người thiếu… kiên nhẫn. Bởi phải kiên nhẫn lắm mới nhớ được cái tên dài loằng ngoằng ấy, cũng phải kiên nhẫn lắm mới dán mắt vào tivi để xem hết từ đầu đến cuối chương trình này.

Ngôi sao Việt- chương trình đạo tạo ra những ngôi sao nửa Việt nửa Hàn

Chuộng tiếng Hàn, quên tiếng Việt…

Không quá khi nói rằng trong số các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đã và đang phát sóng nhan nhản trên truyền hình thì “Ngôi sao Việt VK-Pop Super Star Lotte” là sân chơi dễ nhận ra nhất. Hình ảnh những bạn trẻ tóc xanh, tóc đỏ, tai đính khuyên, từ trang phục quần áo, cách hát đến các động tác vũ đạo đều hệt như những ca sĩ, nhóm nhạc của xứ sở Kim Chi khiến người xem tưởng đang xem một chương trình truyền hình Hàn Quốc. Vòng thi gần đây nhất, trong số 3 người giữ vai trò “cầm cân nảy mực” thì có tới 2 thành viên là người Hàn Quốc, đại diện cho giám khảo Việt Nam chỉ có mình ca sĩ Phương Thanh. Dĩ nhiên, sự áp đảo của giám khảo người Hàn không nói lên điều gì cả nếu đây không phải cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Việt và được phát sóng trên Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam. 

Và có lẽ vì phải trình diễn trước các vị giám khảo người Hàn không biết nói tiếng Việt nên ngay từ đầu cuộc thi, các thí sinh cũng chọn hát tiếng Hàn, hoặc chí ít là các bài hát tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Vậy mới có chuyện là một thí sinh người Việt hát rất “trơn” một bài hát tiếng Hàn và được Ban giám khảo khen ngợi hết lời nhưng khi được yêu cầu hát một ca khúc tiếng Việt thì lại ấp a ấp úng và chỉ hát được có vài ba câu. Sự tậm tịt khó hiểu của thí sinh này khiến nữ giám khảo Phương Thanh cũng phải lên tiếng nhắc khéo điều tối thiểu mà ai cũng hiểu, rằng đây là cuộc thi “Ngôi sao Việt”, nghĩa là tìm tài năng người Việt, vì vậy mà các thí sinh cũng nên… biết hát tiếng Việt! Còn vị giám khảo – nghệ sĩ Mario người Hàn cũng phải thốt lên: “Thật tiếc khi có những em chỉ biết hát tiếng Hàn” (?!?).

Đánh mất bản sắc Việt

Không phủ nhận so với nhiều cuộc thi âm nhạc khác thì chương trình “Ngôi sao Việt” từ lúc bắt đầu tới giờ chưa gây ra điều tiếng ồn ào hay “scandal” ầm ĩ nào. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc có chất lượng thí sinh hạn chế nhất từ trước đến nay. Mà một trong những lý do lý giải cho việc này có lẽ là bởi ngay từ đầu, Ban tổ chức cuộc thi đã nói rõ tiêu chí của người thắng cuộc không chỉ là giọng hát mà còn phải hội tụ nhiều yếu tố khác, trong đó có ngoại hình cuốn hút và kỹ năng trình diễn vũ đạo điêu luyện. Về việc này, nhạc sĩ Quốc Trung cũng bày tỏ chính kiến rất rõ ràng khi khẳng định đa số các nghệ sĩ nổi tiếng của K-Pop có thể nhảy rất giỏi nhưng về chuyên môn âm nhạc gần như không có tài năng.

Nhìn vào danh sách êkip thực hiện chương trình từ đạo diễn đến quay phim, âm thanh, ánh sáng… với tuyệt đại đa số đều là người Hàn, không ít người nghi ngờ đây là một chương trình “made in” Hàn Quốc và mua “sóng” nhà Đài mặc dù VTV khẳng định là chương trình do mình và phía đối tác Hàn Quốc phối hợp sản xuất. Cộng thêm sự xuất hiện của các thí sinh nửa Việt, nửa Hàn khiến người ta không khỏi lo ngại về tương lai của các “ngôi sao Việt”.  Trong khi đó, Ban tổ chức chương trình ngay từ đầu đã không ngần ngại nói, chương trình này được thực hiện với mục đích tìm kiếm ngôi sao ca nhạc mang phong cách   K-Pop chứ không phải V-Pop, và “ngôi sao” này sẽ vượt qua ngoài lãnh thổ Việt để hướng đến tầm quốc tế. Nếu được điều đó, hẳn những “ngôi sao” bước ra từ cuộc thi này sẽ lại hát tiếng Hàn, trình diễn với phong cách Hàn. Vì thế, những “fan” nhạc Hàn, dù là người Việt chắc cũng vẫn chọn nghe, chọn xem các “sao” Hàn xịn thay vì những “bản sao” gượng gạo kiểu như vậy!