- Lại xảy ra động đất mạnh 5,6 độ richter tại Myanmar
- Chiến sỹ Công an Hà Nội kể lại những thời khắc sinh tử khi cứu hộ tại vùng động đất Myanmar
- Thông tin mới về hoạt động cứu hộ động đất tại Myanmar, Thái Lan
![]() |
Người dân Myanmar vẫn cần được tiếp tục hỗ trợ để xây dựng lại cuộc sống của mình sau thảm họa động đất |
Ngày 28-4 là tròn 1 tháng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở miền Trung Myanmar. Chính quyền quân sự của nước này cho biết đã có 3.700 người thiệt mạng và khoảng 60.000 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại.
Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng của động đất vẫn bị buộc phải sống ngoài trời. Thực phẩm và thuốc men đang thiếu hụt. Một ông lão 64 tuổi sống trong chiếc lều tại quảng trường ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cho biết ông rất sợ ngủ trong nhà vì trong đêm có thể xảy ra một trận động đất khác. Ông cũng nói rằng hiện đang dựa vào thực phẩm được cứu trợ nhưng không biết sẽ sống ra sao khi hết trợ cấp thực phẩm.
Một người khác 27 tuổi cho biết, anh đã trốn khỏi cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội và lực lượng ở bang Kachin và đến Mandalay 6 tháng trước. Tuy nhiên, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của vợ và đứa con trai 1 tuổi rưỡi của anh.
Người đàn ông này nói rằng anh vẫn buồn về cái chết của vợ con nhưng có những người khác đã phải chịu đựng mất mát nhiều hơn.
Ở khu vực Sagaing, phía Tây Bắc Myanmar, gần tâm chấn của trận động đất, một số nơi vẫn chưa có điện và nước máy. Một tổ chức cứu trợ nhân đạo cho biết các bệnh viện địa phương hầu như không thể tiếp nhận bệnh nhân.
Những ngôi nhà bị san phẳng và các đống đổ nát hầu như chưa được dọn dẹp và việc tái thiết chưa có dấu hiệu bắt đầu. Người dân ở đây vẫn cần được tiếp tục hỗ trợ để xây dựng lại cuộc sống của mình.