Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á

ANTĐ -Trong tuần qua, khoảng 3.000 người di cư Hồi giáo Rohingya và Bangladesh đã được cập bến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Sau hàng tháng trời ròng rã lênh đênh trên biển, họ đang được trú ẩn tại các trung tâm tị nạn, chờ đợi một quyết định từ các nhà chức trách cho số phận di dân của mình.

Tương lai vô định, số phận tối tăm… đó là những điều để nói về người di cư  Hồi giáo Rohingya và Bangladesh. Ngay cả khi được hải quân các nước cứu sống, đưa vào bờ, họ vẫn chưa biết chắc cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng dù sao họ cũng vẫn may mắn hơn hàng nghìn người khác đang vật vờ, đói khát ngoài biển, bị đẩy qua đẩy lại giữa ngã ba đường vì cuộc khủng hoảng di cư trầm trọng đang diễn ra trong khu vực.

Dù chính sách của một số quốc gia trong khu vực không chấp nhận người di cư, nhưng nhiều người dân địa phương, đặc biệt là cư dân tỉnh Aceh, Indonesia đã bất chấp cảnh báo của chính phủ, mang thức ăn, nước uống và cứu nhiều “quan tài nổi” không lối thoát vào bờ.

Câu chuyện về cuộc sống trên thuyền, từ điều kiện ăn ở thiếu thốn, đói khát và bẩn thỉu cho đến cuộc chiến giành giật miếng ăn khiến hàng trăm người bị vứt xác xuống biển, đã hé lộ một thực tế kinh hoàng về thảm cảnh mà di dân đang chịu đựng.
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 1

Ngay cả khi vào đến trại tị nạn, căng thẳng giữa hai dòng người: người Hồi giáo Rohingya của Myanmar và người di cư Bangladesh cũng khiến họ bị tách thành hai nhóm riêng biệt và được ngăn cách bằng một hàng rào thép gai.

"Họ tiếp tục đánh cãi nhau và thể hiện sự bất đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tách họ ra", ông Sunarya, người đứng đầu sở cảnh sát Kuala Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia cho biết.

Cả hai dòng người Rohingya và người di cư Bangladesh đều đổ lỗi cho nhau về những trận đánh khốc liệt giành miếng ăn trên thuyền của họ. Khoảng 100 người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc chiến bằng rìu, dao và các thanh sắt, sau khi lái buôn bỏ rơi họ trên biển.

Trong trại tị nạn Aceh, cảnh sát đang tiến hành xác định danh tính của những người di cư để họ có thể được coi là người tị nạn, hoặc hồi hương trở về đất nước. “Đối với người Myanmar, chúng tôi sẽ chờ lệnh cấp trên để đưa họ vào những trung tâm dành cho người nhập cư, còn người Bangladesh sẽ đến đại sứ quán nước này nhận thông tin và được hồi hương”, Anna Darmawan, một quan chức cho biết.

Giới chức đã sử dụng loa phóng thanh để đề nghị người dân địa phương sống gần trại tị nạn không nên đến gần người di cư vì sợ họ có thể bị lây bệnh. Nhưng mọi người đã bỏ qua tất cả các cảnh báo, xúm xít lại các khu nhà, phân phát gạo, mì ăn liền, quần áo và các món ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà.

“Indonesia đã 'trao nhiều hơn cần thiết' để giúp người Rohingya và người di cư Bangladesh”, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi nói. Bà cho biết, nước này đã che chở cho 1346 người di cư Rohingya và Bangladesh ở các tỉnh Aceh và Sumatra từ đầu tháng 5-2015. Nhóm 558 người đầu tiên vào hôm 10-5, sau đó là một chiếc thuyền khác chở 807 người cập bến vào 15-5.

Ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, gần 12.000 người di cư đã được chính phủ Indonesia cứu thoát, hầu hết là người Rohingya theo đạo Hồi, đang chạy trốn khỏi cuộc đàn án tôn giáo ở Myanmar.

Bà Marsudi cho biết bà sẽ gặp các quan chức Malaysia và Thái Lan để thảo luận việc giải quyết vấn đề di cư với sự giúp đỡ từ các quốc gia, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Di cư quốc tế.

Trong khi đó, chính phủ Philippines vừa tuyên bố sẵn sàng cưu mang những người di cư theo đúng cam kết họ đã ký với Liên Hợp Quốc. Tuy vậy, hành trình để đến với Philippines của những con thuyền ọp ẹp và ít nhiên liệu sẽ là rất khó khăn. Cuộc khủng hoảng di cư sẽ chỉ chấm dứt khi Myanmar chấm dứt việc phân biệt đối xử sắc tộc.

Chùm ảnh về cuộc sống của di dân trong trại tị nạn tạm thời ở Aceh, Indonesia:

 Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 2Nhiều cư dân địa phương đã cung cấp quần áo cũ cho những người di cư
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 3Người di cư Bangladesh trong trại tị nạn 
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 4Nhiều người phó thác số phận cho các nhà chức trách Indonesia
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 5Một người Indonesia đang phun thuốc chống muỗi trong khu trại tị nạn
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 6Bên kia hàng rào là người Hồi giáo đến từ Myanmar
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 7Một người đàn ông Rohingya gầy gò vừa được cắt tóc 
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 8Những vết sẹo chằng chịt sau các cuộc chiến giành thức ăn trên thuyền
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 9Một người đàn ông Rohingya đang tắm rửa tại trại tị nạn Aceh
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 10Trẻ em được uống vitamin bổ sung cho cơ thể
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 11Khoảng không gian này có lẽ là tốt hơn những tháng ngày lênh đênh trên biển
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 12Bất chấp cảnh báo của các nhà chức trách không được đến gần người di cư
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 13Nhiều người dân địa phương vẫn xúm xít thăm hỏi và cung cấp thức ăn cho họ
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 14Tình nguyện viên Indonesia đang cung cấp chăn màn và vật dụng sinh hoạt cho di dân
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 15Giới chức Indonesia đang lấy thông tin để quyết định số phận cho di dân
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 16Mỗi người phải kê khai thông tin cá nhân của mình
Cuộc sống bên trong trại tị nạn của người di cư Đông Nam Á ảnh 17Họ sẽ được coi là người tị nạn hoặc hồi hương