Cuộc giải cứu trong đêm

(ANTĐ) - 3 ngày sau khi giải cứu thành công nữ công nhân bị tên dâm tặc ném xuống giếng, những người đã tham gia vào “đội cứu hộ” đêm hôm đó vẫn còn bất ngờ khi nhìn lại những gì mà họ đã làm được.

 Vụ nữ công nhân suýt chết thảm vì tên dâm tặc:

Cuộc giải cứu trong đêm

(ANTĐ) - 3 ngày sau khi giải cứu thành công nữ công nhân bị tên dâm tặc ném xuống giếng, những người đã tham gia vào “đội cứu hộ” đêm hôm đó vẫn còn bất ngờ khi nhìn lại những gì mà họ đã làm được.

Sau những giây phút nguy kịch, hoảng loạn, nạn nhân Nguyễn Thị Hoa đã dần ổn định

Sau những giây phút nguy kịch, hoảng loạn, nạn nhân Nguyễn Thị Hoa đã dần ổn định

Màn đêm yên ắng tại khu vực Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, thuộc địa phận xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây bị xua tan khi chiếc xe u oát áp tải tên dâm tặc Vẫn Anh Hoài lao nhanh về phía Đảo Vải. Địa điểm các trinh sát hình sự tìm đến là chiếc giếng hoang nằm giữa khu rừng keo cao vút, bốn bề rậm rạp cỏ cây, cách trục đường chính hơn chục cây số với nhiều khúc cua, đèo dốc.

 Ngồi cạnh hung thủ, Trung tá Phùng Sáu - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH -  Công an thị xã Sơn Tây luôn để mắt chú ý tới mọi biểu hiện thái độ của Vẫn Anh Hoài. Tuy nhiên vẫn giống như 2 lần khai man trước đó, đối tượng vẫn giữ thái độ bình thản.

Theo khai nhận của Vẫn Anh Hoài, đây là chiếc giếng cạn đã bị bỏ hoang có độ sâu không dưới 9m. Đặc biệt, Hoài còn thản nhiên kể lại sự việc: “Khi Hoa dang tay, dang chân bíu vào thành giếng thì em (tức Vẫn Anh Hoài) đã dùng hết sức mình đạp Hoa rơi xuống giếng”. Cũng chính vì lời khai đó, khi bắt đầu đi đến hiện trường, lực lượng công an đã tính toán tới việc chuẩn bị thông báo cho gia đình nạn nhân về khả năng xấu nhất.

Khoảng 0h ngày 18-4, Hoài dẫn các trinh sát hình sự - Công an thị xã Sơn Tây đến bên chiếc giếng có đường kính khoảng 65 cm, xung quanh lổm ngổm gạch đá. Dưới ánh đèn pin vàng vọt, Trung tá Sáu nhìn thấy rõ cô gái đang nằm co quắp, cạnh đó là chiếc mũ bảo hiểm và đôi dép. Để xác định nạn nhân còn sống hay đã chết, đồng chí Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Sơn Tây yêu cầu mọi người im lặng. Xen giữa tiếng tạp âm của hàng trăm loại côn trùng nơi đồi núi là tiếng thở hổn hển, đứt quãng của cô gái trẻ. Và trong lúc mọi người đang tìm cách tiếp cận đáy giếng thì từ trong lòng đất vang lên tiếng kêu rời rạc, yếu ớt của Hoa: “Các bác ơi, cứu con với!”.

Cận cảnh miệng giếng - nơi diễn ra cuộc giải cứu trong đêm

Cận cảnh miệng giếng - nơi diễn ra cuộc giải cứu trong đêm

Trước tình thế cấp bách, lực lượng giải cứu vừa nói chuyện để trấn an nạn nhân, vừa cắt cử người quay ngược trở lại khu vực Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam để huy động sự giúp đỡ của người dân địa phương, Trung tá Sáu đã quyết định nối 3 tấm bạt dứa có chiều dài khoảng 4-5m vừa mượn được của những người thợ lao động để làm dây xuống cứu nạn nhân. Nhưng vấn đề lúc này là ai sẽ xuống đáy giếng để tiếp cận nạn nhân vì miệng giếng rất hẹp. Và một thanh niên địa phương có vóc người nhỏ bé đã được lựa chọn để tuột theo dây xuống đáy giếng cứu cô gái.

Điều mà những người có mặt tại đó quan tâm nhất là làm sao để đưa

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Cương - người trực tiếp theo dõi, điều trị cho nạn nhân Nguyễn Thị Hoa thì đây là một trường hợp đặc biệt, hiếm khi xảy ra. Mặc dù bị ngã xuống giếng sâu gần 10m sau đó phải chống chịu với những thương tích trong điều kiện thiếu không khí, không thuốc men suốt 33 giờ nhưng đến nay, 20-4, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, từng bước ổn định và được chuyển sang khoa Điều trị thần kinh, bệnh viện Quân Y 105.

nạn nhân đang bị chấn thương lên mặt đất một cách an toàn. Lúc này, từ dưới đáy giếng, nam thanh niên nhanh chóng thông báo tình hình của cô gái, nhưng cùng với đó cũng là sự hoang mang, lo sợ của chàng trai này khi phải chịu áp lực của sự ngột ngạt, thiếu ôxy và tăm tối. Thêm một quyết định khó nữa là làm sao đưa nạn nhân đang bất tỉnh lên miệng giếng bằng dây mà không gây va đập.

Không thể chần chừ vì xung quanh chiếc giếng chỉ là những lớp đất có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào, nên ngay lập tức, chàng thanh niên địa phương đã được các chiến sỹ công an hướng dẫn cách buộc cố định nạn nhân theo kiểu “mặc khố”.

Sau khoảng 15 phút vừa cẩn thận kéo tấm bạt, vừa nghe ngóng diễn biến trong lòng giếng, cô gái và nam thanh niên đã được đưa lên mặt đất an toàn. Lúc này, không chỉ những người dân địa phương, người nhà nạn nhân hay lực lượng làm nhiệm vụ mà ngay cả hung thủ Vẫn Anh Hoài cũng không thể tin được sự thật: Cô gái vẫn sống sau 33 giờ nằm dưới đáy giếng. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105.

Bá Chiêm