Cuộc đua chủ tịch VFF “nguội” dần

ANTĐ - Những thông tin hậu trường cho biết, ứng viên Lê Hùng Dũng sẽ là người thứ 6 trong 8 đề cử viên xin rút khiến cuộc chạy đua ghế chủ tịch VFF khóa VII giảm tính cạnh tranh rất nhiều.

Vài ngày trước hạn cuối (6-5) VFF chốt danh sách ứng viên các vị trí chủ chốt, nhiều thông tin hậu trường khẳng định ứng viên nặng ký Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ xin rút.

Theo điều lệ bầu cử ở Đại hội khóa 7, ứng viên chủ tịch sẽ không được quyền ứng cử các vị trí khác. Đây được cho là một nguyên nhân tác động và thay vì nhắm tới chức chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng sẽ ứng cử vào chức danh phó chủ tịch tài chính cùng với ông Đoàn Nguyên Đức, Lê Văn Thành. Khả năng đương kim Phó chủ tịch VFF tái đắc cử là rất cao.

Hiện tại, 2 ứng viên được cho là sẽ chạy đua vị trí chủ tịch VFF khóa VII còn lại là Tổng cục phó Phạm Văn Tuấn và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Cả 2 đều thuộc quyền quản lý của Bộ VH-TT&DL nên cần thông qua ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL trước khi ra Đại hội.

Sự rút lui (nếu có) của ông Lê Hùng Dũng (giữa) khiến cuộc đua
ghế chủ tịch VFF trở nên tẻ nhạt

“Ở góc độ quản lý, rất ít cán bộ của Bộ VH-TT&DL muốn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VFF, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Công việc nhiều, lại luôn chịu sức ép từ phía dư luận, người hâm mộ. ĐTQG và U23 VN nếu thua, VFF sẽ là đối tượng bị chỉ trích đầu tiên. Anh Lê Khánh Hải cũng vướng bận nhiều công việc ở cương vị Thứ trưởng”, một lãnh đạo Bộ VH-TT&DL chia sẻ.

Về nguyên tắc, thông thường Bộ VH-TT&DL không giới thiệu 2 người của Bộ ra ứng cử cho cùng một vị trí. Cùng với việc ông Phạm Văn Tuấn trước đó được Bộ giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội thể thao người khuyết tật thì gần như chắc chắn, Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ là người duy nhất được Bộ này giới thiệu ứng cử chủ tịch VFF.

Điều đáng nói là ông Lê Khánh Hải lại không mặn mà với việc ứng cử này. Thực tế trước đó, ông Hải đã từng từ chối ứng cử sau khi được một số đơn vị đề cử vào danh sách ứng viên chạy đua ghế chủ tịch VFF.

Trong 3 ứng viên còn sót lại, một đã ngỏ ý xin rút, một không mặn mà, người còn lại lại “được” Bộ chủ quản “ấn” vào vị trí lãnh đạo Hiệp hội thể thao người khuyết tật. Xem ra, cuộc chạy đua chủ tịch VFF đã nguội đi rất nhiều, dù phải hơn một tháng nữa, Đại hội mới chính thức bắt đầu.