ANTĐ - Hành trình của một cô gái trẻ tìm kiếm tình yêu và những ký ức sót lại với người cha đã khuất tại vùng đất Trung Phi, nơi bị bao trùm bởi chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo nhưng cũng đầy ắp những màu sắc văn hóa rực rỡ được mô tả đầy cảm xúc trong cuốn tiểu thuyết “Kinshasa - Không niềm hân hoan dưới mặt trời rực rỡ” của tác giả Quỳnh Lê.
ANTĐ - “Van Gogh”, bộ phim kể về những ngày cuối đời của danh họa Van Gogh sẽ lần đầu tiên được trình chiếu tại Hà Nội.
ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, đức vua có 7 cô công chúa vô cùng xinh đẹp và ông rất yêu quý, tự hào cũng như chiều chuộng họ.
ANTĐ - Ba năm kể từ ngày cuốn sách đầu tiên “Đọc, suy ngẫm để sống đẹp” ra mắt bạn đọc, đầu năm 2016, Đại tá Lê Quang Viêm tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách thứ hai có tựa đề “Hiểu đời để sống tốt hơn”.
ANTĐ - Cái tên “Vui buồn trong hộp” được Đoàn Bảo Châu lý giải: “Mỗi thời điểm sống, chúng ta lại bó buộc trong một cái hộp, có thể hữu hình hay vô hình. Nhưng quá trình sống chính là phải chọn lựa: Hoặc là phá vỡ, hoặc là cam chịu”.
ANTĐ - Cả cuộc đời theo đuổi một nghề đặc biệt, ông Đoàn Niệm (85 tuổi, ở đường Quang Trung, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tạo ra hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, mà hiện nay trên cả nước ngoài ông ra không ai theo đuổi. Có những bức tranh được ông bán cho khách nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD.
ANTĐ - Là tên gọi bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Việt kiều - Derek Nguyễn dự kiến sẽ ra rạp vào giữa năm 2016.
ANTĐ - Dù ngày 28-2, cuốn sách “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mới có mặt trên thị trường nhưng từ trước đó, 14 đơn vị phát hành đã đặt NXB Trẻ hơn 70.000 cuốn để chờ tung ra phục vụ độc giả.
ANTĐ - Người ta vẫn ví sách là nguồn tri thức vô giá của nhân loại. Khuyến khích người dân đọc sách để tích lũy tri thức, mở mang đầu óc là việc làm hàng ngày, nhất là vào dịp đầu xuân khi Hà Nội khai hội đọc sách, một sự kiện văn hóa khơi dậy truyền thống hiếu học, ham đọc của người dân Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ và phát tiết tinh hoa dân tộc.
ANTĐ - Mùa Xuân bung nở muôn sắc màu, trong giao hưởng màu sắc ấy - màu xanh là bè chính, chủ âm.
ANTĐ - “Phố Phái”, cái tên nhà văn Nguyễn Tuân đã đặt cho những bức tranh phố cổ của họa sỹ Bùi Xuân Phái, đã trở nên quá quen thuộc với người yêu Hà Nội, yêu nền hội họa Việt Nam. Bùi Xuân Phái và phố cổ Hà Nội có sự gắn bó máu thịt, Hà Nội là của Phái, Phái là của Hà Nội.
ANTĐ - Lấy cảm hứng từ con giáp năm Bính Thân 2016, nhóm họa sỹ G39 gồm: họa sỹ Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Trần Quân… sẽ có buổi ra mắt công chúng với 25 tác phẩm.
ANTĐ - Được xem là “hiện tượng” trong làng xuất bản Việt khi tập thơ nào cũng bán được hàng chục nghìn cuốn, Nguyễn Phong Việt từ một người viết thơ trên blog trở thành nhà thơ ngoài đời thực. Anh đã có những chia sẻ chân thành cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô trong dịp đầu Xuân mới 2016.
ANTĐ - Từ thời sinh viên, chàng luật sư trẻ Nguyễn Trọng Hiệp đã “đốn tim” nhiều bạn trẻ bởi những vần thơ êm đềm, ngọt ngào. Tập thơ “Vĩ cầm thu cho em” gây ấn tượng từ cái tên và được đông đảo bạn đọc yêu mến!