Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ

ANTĐ - HN T&T tiếp HAGL trong ngày mở màn V-League là một trận đấu hấp dẫn về chuyên môn. Và đằng sau nó sẽ là “cuộc chiến” ngầm giữa hai trong số những ông “bầu” máu mặt nhất của làng bóng đá Việt.

Evaldo (trái) sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho HN T&T

Ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức và ông “bầu” Đỗ Quang Hiển trong nhiều năm qua luôn là những đối thủ cân tài cân sức và có những duyên nợ đặc biệt trong bóng đá. Không chỉ ở đấu trường trong nước, “bầu” Hiển và “bầu” Đức còn cạnh tranh nhau dữ dội ở môi trường hoàn toàn mới là giải VĐQG Lào, giải đấu sẽ được khởi tranh vào ngày 9-3 tới. Đội bóng của “bầu” Đức là Hoàng Anh - Attapeu sẽ có một đối thủ rất đáng gờm là SHB Champasak của “bầu” Hiển. Năm ngoái, ở Cúp Thủ tướng Lào, SHB Champasak đã giành chiến thắng 4-3 trước Hoàng Anh Attapeu để rồi sau đó lên ngôi vô địch đầy ấn tượng. 

Đó là một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn đối với “bầu” Đức. Bởi ai cũng biết, HAGL đã bỏ 200.000 USD ra để trợ giúp Lào cho ra đời giải VĐQG, bên cạnh đó là việc chi trả toàn bộ lương cho HLV trưởng ĐTQG nước bạn, ông Kokichi Kimura. “Bầu” Đức có thể thất bại trước bất kỳ ai, trừ “bầu” Hiển. Và chắc chắn điều ấy sẽ khiến cho cuộc đọ sức giữa hai đội ở sân Hàng Đẫy chiều nay càng thêm cuốn hút. Sau màn ra quân hoành tráng cách đây ít ngày, HN T&T tất nhiên muốn “khai xuân” bằng 3 điểm trọn vẹn. Và 3 điểm ấy sẽ mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều nếu họ lấy từ chính tay đội bóng phố Núi.

Hẳn “bầu” Hiển không bao giờ quên được trận thua tan nát đến 1-4 của HN T&T trên sân Pleiku, trong ngày đội bóng Thủ đô… nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League đầu tiên cách đây 3 mùa giải. Trong một ngày trọng đại như thế, chính HAGL đã “chọc gậy bánh xe”, khiến cho bữa tiệc của HN T&T không hoàn hảo như mong đợi. Duyên nợ giữa “bầu” Đức và “bầu” Hiển nói riêng, cũng như HAGL và HN T&T nói chung có lẽ cũng bắt đầu từ đấy. Trong bao mùa qua, cho dù HAGL có khốn đốn đến đâu, đá chuệch choạc thế nào, thì hễ cứ gặp HN T&T là chơi như “lên đồng”. 

Kể từ lần cuối cùng vô địch V-League cách đây đã ngót chục năm (2004), có lẽ chưa lúc nào, “bầu” Đức lại máu vô địch trở lại như lúc này. HAGL đã chuẩn bị rất kỹ cho mùa giải 2013 khi tập trung tập luyện từ tháng 10-1012. HLV Choi Yun Kyum đang có trong tay một đội hình ưng ý, mà ưu tú nhất là chân sút Evaldo, người đã không ít lần sút tung lưới HN T&T. Trong khi đó, HN T&T có lợi thế sân nhà, cùng với việc sở hữu một đội hình đồng đều trên cả 3 tuyến. Sự bổ sung Thành Lương sẽ càng khiến cho lối chơi mềm mại của đội bóng này được phát huy. Tấn công chắc chắn sẽ là cách mà HLV Phan Thanh Hùng lựa chọn cho cuộc đối đầu này. Nhưng HN T&T cần luôn giữ được sự tỉnh táo, bởi một khi HAGL tuyên bố họ chỉ muốn 1 điểm ở sân Hàng Đẫy, họ luôn biết cách để làm hơn thế.