“Cuộc chiến ngầm” ở VFF

ANTĐ - Việc khoanh vùng những ai, ký hợp đồng với ai trên cương vị HLV ĐT Việt Nam tưởng như là chuyện đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp nơi hậu trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục là nạn nhân nếu “cuộc chiến ngầm” ở VFF nổ ra

Ảnh: BẰNG TƯỜNG

Chỉ hơn 1 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ được tập trung để chính thức bước vào chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 (23-1-2013 tại Hà Nội). “Cơn đau” ở AFF Cup đã tạm lắng xuống, nhưng chuyện tìm kiếm HLV mới thay ông Phan Thanh Hùng lại đang nóng từng ngày. Không còn nhiều thời gian, và có vẻ như, sự lừng khừng của VFF đang thể hiện bắt nguồn từ một “cuộc chiến ngầm” trong nội bộ Liên đoàn giữa nhóm của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và nhóm của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Nó không đơn thuần chỉ là chọn ai ngồi vào chiếc ghế trống để dẫn dắt ĐT Việt Nam, mà trong suy nghĩ của nhiều người, nó còn có tác động nhất định đến cuộc bầu bán các vị trí quan trọng của VFF trước khi Đại hội nhiệm kỳ VII sẽ diễn ra vào tháng 6-2013.

Nếu như ông Hỷ vẫn kiên quyết với quan điểm tiếp tục tin dùng HLV nội, thì ông Dũng và một số đồng sự lại muốn chọn HLV ngoại như trước đây. HLV Hoàng Văn Phúc là cái tên được ông Hỷ nhắc đến đầu tiên cho vị trí HLV trưởng ĐTQG này. Điều đó cũng phù hợp với quan điểm trẻ hóa ĐTQG mà VFF chuẩn bị tiến hành, với kế hoạch đưa ĐT U22 dự Asian Cup 2015. Ông Phúc vốn đã có những thành công nhất định với bóng đá trẻ. Và quan trọng hơn, ông đang là người của HN T&T, vốn được coi như “người nhà” của cả Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lẫn Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung kể từ thời HLV Calisto. Mà đã là “người nhà”, thì chắc chắn mọi việc từ lớn đến bé đều sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Trong khi đó, sau “bài học AFF Cup”, nhóm của ông Lê Hùng Dũng, với sự tự tin lớn nhờ tiềm lực kinh tế dồi dào, lại coi việc tuyển HLV nội chỉ là 1 phương án “bất khả kháng”, và tốt hơn cả là phải chọn một nhà cầm quân ngoại. Ông Dũng đã hé lộ về khả năng một đối tác của Eximbank (ngân hàng mà ông Dũng đang là Chủ tịch HĐQT) ở Nhật Bản sẵn sàng giới thiệu một HLV có tên tuổi ở J-League sang dẫn dắt ĐT Việt Nam. Thậm chí, có thể phía đối tác trên còn hỗ trợ cả tiền lương cho HLV này, một chi tiết đúng là “trong mơ”. Nếu điều đó xảy ra, ông Lê Hùng Dũng, người được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới, rõ ràng đã ghi điểm rất quan trọng trước cuộc bầu bán ở Đại hội khóa VII.

Cho đến thời điểm này, việc ai ngồi vào ghế HLV ĐTQG vẫn là một ẩn số. Ngay những người trong cuộc còn đang mải đấu tranh vì những mục tiêu của riêng mình, thì không biết đến bao giờ, mục tiêu lớn nhất là tìm 1 HLV đủ tài, đủ lực gánh vác và xốc dậy ĐT Việt Nam mới thành hiện thực. Mọi thứ vẫn đang bùng nhùng và khó lường như chính “cuộc chiến ngầm” trong nội bộ VFF.