Cuộc chiến đắt đỏ

ANTĐ - Cái giá mà nước Mỹ phải trả cho hai cuộc chiến tranh gọi là chống khủng bố tại Iraq và Afghanistan ngày càng đắt đỏ cả về sinh mạng con người cũng như của cải vật chất.

Tưởng nhớ một lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tổng số lính Mỹ bị thiệt mạng trong hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan tính đến ngày 12-10 đã lên tới 6.564 người, trong đó tại Iraq là 4.477 và Afghanistan là 1.687. Bên cạnh đó, tổng số lính Mỹ bị thương tại Iraq kể từ khi cuộc chiến bắt đầu năm 2003 tới nay là 32.209 người, còn con số này tại chiến trường Afghanistan là 14.455 người trong 10 năm qua.

Nếu tính cả số lính bị thương trong các vụ không liên quan tới các hoạt động chiến đấu như tai nạn máy bay, phục vụ ở hậu phương... thì con số này còn lớn hơn nhiều. Tính ra, tổng số binh lính bị thương trong hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan lên tới hơn 56.000 người, so với số 46.654 bị thương trong lúc chiến đấu.

Nếu như số lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq đang giảm xuống thì con số này lại gia tăng đáng báo động tại Afghanistan, cuộc chiến sớm hơn ở Iraq 2 năm. Cụ thể số lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan từ 155 người năm 2008 đã tăng hơn gấp đôi, lên 317 người năm 2009, 499 người năm ngoái và 308 người chỉ trong 9 tháng đầu năm nay.

Đáng chú ý là tháng 8 vừa qua đã trở thành tháng chết chóc nhất đối với lính Mỹ tại chiến trường Afghanistan trong suốt 10 năm qua. Điều này thật trớ trêu trong bối cảnh Mỹ đã tăng hơn 30 nghìn quân tới Afghanistan cũng như các tướng lĩnh và chỉ huy quân sự Mỹ và liên quân đã sử dụng các chiến thuật mới trong việc chống lại Taliban.

Trong khi đó, theo thống kê của tổ chức “Dự án các ưu tiên quốc gia”, tổng số tiền mà Mỹ đã chi cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan kể từ năm 2001 tới nay là 1.266 tỷ USD, trong đó Iraq là 817 tỷ USD và Afghanistan là 449 tỷ USD.

Đại học Brown từng công bố báo cáo cho biết, nếu tính cả khoản chi phí hàng năm cho các hoạt động liên quan tới Pakistan cũng như các khoản chi trả chăm sóc y tế cho cựu chiến binh thì tổng chi phí của Mỹ cho hai cuộc chiến đã lên tới 3.700 tỷ USD. Con số này gấp hơn 3 lần con số hơn 1.000 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày 22-6-2011 khi công bố kế hoạch đến cuối năm 2012 sẽ cắt giảm 33.000 lính Mỹ tại chiến trường Afghanistan.

Chưa dừng ở đó khi cái giá mà nước Mỹ phải trả cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan sẽ còn to lớn và lâu dài hơn nhiều bởi hội chứng chiến tranh đối với hàng trăm nghìn cựu binh trở về từ hai chiến trường này. Hệ thống bệnh viện của quân đội Mỹ cho tới nay đã trị bệnh cho hơn 650.000 lượt cựu chiến binh Mỹ từ hai cuộc chiến trở về, trong đó có 195.547 binh lính bị mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh.

Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi kết quả cuộc điều tra vừa được công bố trên tờ “World Public Opinion” cho thấy, cứ 10 người Mỹ có 6 người cho rằng nền kinh tế Mỹ bị yếu đi là do chi tiêu quá nhiều cho cuộc chiến chống khủng bố sau vụ 11-9-2001. Có đến 2/3 người Mỹ tin rằng quyền lực của nước Mỹ suy giảm, là kết quả từ phản ứng thái quá của nước Mỹ đối với vụ 11-9.