Cũng còn tùy...!

(ANTĐ) - Theo quan điểm không mấy rối rắm của Ký Phường thì hễ cứ đến vùng đất nào, trước tiên hãy đi thăm thú mấy cái chợ ở đó, chợ lớn, chợ nhỏ, chợ đầu hôm, chợ cuối buổi, đến đấy rất thú vị vì có thể qua chợ mà nhận biết được bản sắc riêng của mỗi vùng miền.

Cũng còn tùy...!

(ANTĐ) - Theo quan điểm không mấy rối rắm của Ký Phường thì hễ cứ đến vùng đất nào, trước tiên hãy đi thăm thú mấy cái chợ ở đó, chợ lớn, chợ nhỏ, chợ đầu hôm, chợ cuối buổi, đến đấy rất thú vị vì có thể qua chợ mà nhận biết được bản sắc riêng của mỗi vùng miền.

Nghe ra rất chí lý, thế nên đi đến đâu Ký Thật cũng nhăm nhăm vào chợ. Đợt nghỉ mát vừa rồi ở miền Trung, tắm táp thì ít, mò mẫm các chợ thì nhiều. Nhưng mà chán!

Chán ở nỗi cũng gọi là có sản vật địa phương đấy, nhưng nó èo uột, thô kệch. Dăm mẹt bánh đúc, vài mớ khoai “reo”, mấy rổ ổi vườn nhà. Khách tranh mua vì nghĩ đó là hàng thật, bà con bán hàng cũng nói thách, cũng chẳng mặn mà gì lắm.

Nhìn quanh chợ, dù chợ thị tứ, thị trấn hay chợ tỉnh thì cứ hoa cả mắt. Màu sắc xanh đỏ tím vàng lộn tùng phèo, được cái hàng hóa phong phú, từ cái ống đựng tăm, từ vô thiên lủng đồ chơi trẻ em chạy pin chạy điện, đến đồ điện gia dụng, đồ điện tử... chẳng thiếu cái gì trên đời. Chỉ có điều, phải đến 80% hàng hóa ấy là đồ Trung Quốc. Cứ tưởng chỉ mấy tỉnh phía Bắc mới tràn ngập thứ hàng này, ai dè “đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay”, dừng chân nơi đâu là thấy hàng xanh đỏ tím vàng bày bán nơi đấy.

Ký Thật không mua được thứ gì cho mình cũng như không mua làm quà cho Ký Phường thứ gì. Không những Ký Phường không giận mà còn khen Ký Thật là người Việt Nam yêu nước vì luôn ủng hộ và dùng hàng Việt Nam. Yêu nước thì đã rõ nhưng chẳng phải chỉ vì một việc này mà khen.

Còn nhiều người dân, vì điều kiện kinh tế có hạn, vì thói quen tiêu dùng vẫn phải mua cái thứ hàng kém chất lượng, thậm chí có thứ độc hại kia. Cũng chẳng nên trách họ. Có trách và có tiếc là tiếc cho các nhà sản xuất trong nước chưa nhạy bén, không cải tiến mẫu mã và chẳng cạnh tranh qua hạ giá thành sản phẩm.

Ký Phường mơ màng nhớ tới cái thời bút máy Kim Tinh, xe đạp Phượng Hoàng, phích nước Trung Quốc... nổi tiếng bền đẹp và bảo vẫn sẽ mua hàng Trung Quốc, nhưng còn tùy thuộc đó là mặt hàng nào. Nghe có lý.              

Ký Thật