Cụ ông 101 tuổi thức trắng đêm chờ xem diễu binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 2/9, tại khu vực ga Hà Nội, cụ Nguyễn Văn Hiển, cựu chiến binh 101 tuổi, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được lực lượng Công an Thủ đô và thanh niên tình nguyện hỗ trợ tận tình để có chỗ ngồi đẹp, theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong niềm háo hức đặc biệt.

Sáng 2/9, khi chỉ còn khoảng một giờ trước khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu, tại khu vực ga Hà Nội, cụ Nguyễn Văn Hiển, cựu chiến binh 101 tuổi, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã được lực lượng công an và thanh niên tình nguyện tận tình hỗ trợ để vào khu vực riêng bên trong barie.

Cựu chiến binh 101 tuổi Nguyễn Văn Hiển được lực lượng chức năng sắp xếp chỗ

Cựu chiến binh 101 tuổi Nguyễn Văn Hiển được lực lượng chức năng sắp xếp chỗ

Do tuổi cao, phải ngồi xe lăn, cụ Hiển được sắp xếp ngồi ở vị trí thuận lợi, có thể theo dõi trọn vẹn các khối diễu binh đi qua.

Cụ Hiển giao lưu cùng các cựu chiến binh

Cụ Hiển giao lưu cùng các cựu chiến binh

Bà Nguyễn Thị Lợi, con gái cụ chia sẻ: “Ông từng tham gia cả kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nên đến ngày này ông mong chờ lắm, cả đêm qua không ngủ được. Gia đình lo việc di chuyển khó khăn, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên sáng nay mới đưa ông ra. Nhà gần nên tôi đẩy xe đưa bố ra đây, may mắn được các lực lượng hỗ trợ hết sức chu đáo, sắp xếp cho ông một chỗ ngồi đẹp nhất để xem đoàn diễu hành”.

Cụ Nguyễn Văn Hiển và phút chào cờ theo điều lệnh

Cụ Nguyễn Văn Hiển và phút chào cờ theo điều lệnh

Trong niềm vui ngày Tết Độc lập, hình ảnh cụ ông hơn trăm tuổi ngồi xe lăn, tay vẫy cờ, ánh mắt rạng rỡ dõi theo các đoàn quân đi qua, trở thành khoảnh khắc đầy xúc động tại ga Hà Nội sáng nay.