Cử nhân đánh vợ như...đập đất, để "trả thù" cho bồ nhí?

ANTĐ - Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc và chứng kiến những vết thương trên thân thể của chị Lê Thị Lý, 30 tuổi, chúng tôi không khỏi rùng mình bởi hành vi tàn ác của người chồng.

Tường trình một nỗi đau

Theo lời kể của chị Lý (trú phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên), trận đòn giáng xuống đầu chị bắt đầu từ 21 giờ đêm ngày 20.10 đến 5 giờ sáng hôm sau, sau đó, người chồng tàn ác Nguyễn Tiến Thịnh đã nhốt chị trong nhà 7 ngày, tiếp tục tạt tai, đạp đầu chị những lúc chị còn sức ngóc đầu dậy hoặc quỳ xuống chân van xin.

Chị Lý đang được chăm sóc y tế tại BV đa khoa thị trấn Phúc Yên.
Chị Lý đang được chăm sóc y tế tại BV đa khoa thị trấn Phúc Yên.

Sau gần 20 ngày bị đánh, thân thể chị vẫn đầy những vết tím đen, những vết gậy làm rách da đã thành sẹo, lõm sâu xuống. Trước, Lý nặng gần 50kg, bây giờ chỉ còn 38kg; thân hình liêu xiêu như sắp đổ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thịnh còn dùng máy điện thoại quay cảnh đánh vợ, bắt vợ quỳ van xin hắn tha “tội” (vì đã “làm nhục” bồ của y - PV) rồi chiếu lại cho vợ và mẹ vợ xem. Để người vợ nhỏ bé ngã gục trong nhục nhã, hắn nhốt vợ trong nhà, đi ra ngoài quan hệ tình dục với bồ, quay clip, rồi chiếu lại bắt vợ xem.

“Vì anh ta đánh em bầm giập hết, em không nằm ngửa được, chỉ nằm sấp. Anh ta túm tóc, giật ngửa đầu em ra đằng sau rồi gí điện thoại bắt em xem cảnh anh ta và bồ quan hệ tình dục với nhau. Anh ta bảo: “Nếu mày không xem, tao sẽ chọc mù mắt mày”. Hắn còn bắt em phục vụ hắn như trong clip đó, nhưng em quá đau đớn, không di chuyển, không nằm ngửa được, nên hắn đành chịu” - đôi mắt chị Lý ầng ậc nước.

Thương tích trên cơ thể chị Lý
Thương tích trên cơ thể chị Lý

Do bị đánh đến phù nề, 4 ngày liền chị Lý đã không đi tiểu được. Chị Lý đau đớn, cầu xin Thịnh đưa mình đi bệnh viện. Thịnh không đồng ý mà nhờ một người phụ nữ ở phòng khám mua ống thông tiểu về để tự thông cho chị. “Cô ta không biết thông, chọc đi chọc lại nhiều lần đến nỗi em tóe máu”(!) - gương mặt Lý co rúm như vẫn còn nguyên sự đau đớn đó.

Cảnh chị Lý bị chồng lột trần truồng và đánh dã man diễn ra trước mắt cả đứa con gái 4 tuổi của chị. “Con gái em cứ hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bị bố bắt cởi truồng rồi đánh thế?”. Làm sao có thể xóa nổi điều khủng khiếp đó trong tâm trí cháu” – chị Lý đau đớn.

Lấy danh dự cho...bồ

Lý do mà người chồng đã xuống tay tàn độc với vợ chỉ vì vợ mình đã trót đi đánh ghen với cô A – bồ của chồng. Theo lời kể của Lý, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị được gia đình lo một suất đi xuất khẩu lao động tại Angola. Trong thời gian này, Thịnh đã có quan hệ bất chính với một số cô gái.

Thậm chí, khi Lý hết hạn ở nước ngoài về, chồng cô vẫn chứng nào tật đó, tiếp tục lăng nhăng, bồ bịch với ít nhất 3-4 cô. Nhưng sâu đậm nhất vẫn là với cô Nguyễn Thị A - cán bộ Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình phường Hùng Vương. Cho dù Lý đã làm mọi cách can ngăn, nói chuyện, nhưng Thịnh và A vẫn thường xuyên gặp nhau. Cô bồ mà chồng Lý đã quan hệ tình dục rồi quay clip bắt vợ xem cũng chính là cô A.

Mỗi lần Lý nói chuyện phải trái và xin A dừng quan hệ với chồng mình thì tối về, chồng Lý đều đánh đập cô, nhẹ thì tát, nặng thì túm tóc đập vào thành giường.

Khi nghe Lý đau đớn chia sẻ, một số người bạn của Lý đã bức xúc, đón đường cô A đánh ghen (cắt tóc) từ ngày 5.10. Tối đó, Thịnh đã về nhà đấm vào mặt vợ tím mắt, nắm đầu vợ đập vào tường trước sự chứng kiến của đại gia đình. Thịnh còn sai em họ cắt tóc của vợ để lấy lại danh dự cho bồ.

Kể từ đó, mỗi ngày, cứ đi làm về, Thịnh lại mạt sát, chửi mắng vợ, thú tính hơn, hắn còn xé cả di ảnh của bố vợ nhét vào đũng quần mình và thích thú nhìn vợ quằn quại trong nỗi tủi nhục, ê chề.

Sáng 26.10, mẹ chồng Lý chở cô đến nhà trọ của em gái để tạm lánh. Nhưng anh ta đã gọi điện bảo nếu cô không trở về nhà thì sẽ tự vẫn chết. Lo sợ, Lý đã quay về nhà. Vừa nhìn thấy cô, gã chồng thú tính đã vồ lấy, đẩy cô lên giường, liên tục đấm đạp cho đến khi hắn mệt.

Nhân lúc chồng sơ hở, Lý đã bỏ trốn, lên taxi về nhà mẹ đẻ tận Ba Vì, cách đó 70km. Lên đến nơi, cô đã ngất xỉu. Mẹ cô phải đưa cô đi cấp cứu, sau đó đưa về BV Đa khoa thị trấn Phúc Yên vì cô có bảo hiểm tại đó…

Gã chồng vũ phu có 2 bằng đại học

Nguyễn Tiến Thịnh (ảnh), sinh năm 1980, đã có hai bằng đại học. Một bằng là chuyên ngành tin học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, một bằng là cử nhân Trường Đại học Công nghiệp. Trước khi Thịnh bị bắt, Thịnh đang là nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn nhân lực NIC, đối tác cung cấp một số lao động thời vụ cho Công ty Toyota Việt Nam.

 

Theo bà Nguyễn Kim Toan - Phó Chi hội Phụ nữ tổ 5, phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên), cũng là hàng xóm của Thịnh thì bình thường Thịnh là một người hiền lành, ít va chạm với hàng xóm láng giềng. Thịnh không rượu chè, từ trước tới nay chưa gây gổ với ai.

Bà Toan cũng cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu hàng đêm của chị Lý khi bị Thịnh đánh, bà cùng một thành viên khác trong Chi hội Phụ nữ có xuống nhà Thịnh để hỏi chuyện, tìm hiểu sự vụ. Tuy nhiên, bà Vui - mẹ Thịnh nói các cháu chỉ giận dỗi, cãi vã nhau chứ không có đánh đấm, hành hạ gì nhau cả.

Sau khi không thể chịu đựng được người chồng tàn ác, chị Lý đã viết đơn tố cáo. Công an phường Hùng Vương đã lập hồ sơ gửi lên Đội Phòng chống TNXH của thị xã Phúc Yên. Vết thương của Lý được giám định và kết luận: Lý bị thương tật 17%. Ngày 7.11, Công an thị xã đã tạm giữ Nguyễn Tiến Thịnh để điều tra.

Sau khi vụ việc lộ ra, Thịnh bị bắt, dư luận và quần chúng nhân dân tại thị xã Phúc Yên vô cùng bất bình và bức xúc. Nhiều người đề nghị cần xử lý nghiêm hành vi dã man, hết sức thú tính của Thịnh và những người liên quan.