Cú "lột xác" ngoạn mục của Hoa hậu "đen đủi" nhất Việt Nam

ANTD.VN - Tròn 10 năm kể từ khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2008”, Thùy Dung vẫn là cô Hoa hậu sống khép kín và bí ẩn nhất trong số những người kế nhiệm sau này.

Thời điểm đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2018”, Thùy Dung mới 18 tuổi, sở hữu chiều cao “khủng” 1m78 cùng số đo hình thể không chê vào đâu được. Tuy nhiên, nhan sắc của cô gái gốc Quảng Nam lại chưa thực sự thuyết phục số đông dư luận vốn vẫn ưa nhìn vẻ đẹp toát ra từ khuôn mặt.

Thùy Dung khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2008"

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người ta chỉ tranh cãi về nhan sắc của Thùy Dung. Nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi cô vướng vào lùm xùm chưa tốt nghiệp PTTH và bị chỉ trích dữ dội về điều này. Sau đó, dù không bị tước vương miện do Ban tổ chức cuộc thi nhận có sơ hở trong thể lệ khi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ PTTH chứ không bắt buộc phải tốt nghiệp PTTH, song Thùy Dung vẫn không tránh khỏi lao đao vì sự xì xào bàn tán của mọi người. Đến mức, cô gái này từng buồn rầu thừa nhận bản thân rất hoang mang, lo lắng và có ý định rút lui khỏi showbiz vì không chịu nổi áp lực quá lớn từ dư luận.

1 năm sau khi đăng quang, người ta chỉ biết Thùy Dung buộc phải trở lại ngôi trường cấp 3 để học nốt và lấy tấm bằng tốt nghiệp PTTH “trả nợ” cho danh hiệu Hoa hậu mà cô được nhận.

18 tuổi, chiếc vương miện có vẻ như đã mang đến cho Thùy Dung phiền toái nhiều hơn là niềm vui, danh vọng mà những người đẹp đăng quang ngôi vị này lẽ ra phải có. Sự cố Thùy Dung làm rơi chiếc vương miện ngay trong giây phút đăng quang như “điềm” báo trước những lận đận, loay hoay của cô gái trẻ này khi đeo danh Hoa hậu. Chưa kể, trước đêm chung kết, Thùy Dung từng gặp phải một tai nạn nhỏ khi đang di chuyển trên một chiếc xe tuk tuk thì bị ngã xuống đường và bị một vết xước dài ở cổ. Có thể nói, vận đen bám lấy cô ngay từ trước thời khắc trở thành Hoa hậu.

Vẻ đẹp mộc mạc của Thủy Dung năm 18 tuổi

Sau này ngẫm lại, Thùy Dung tự nhận cô non nớt và hoàn toàn thụ động khi tiếp nhận ánh hào quang từ chiếc vương miện Hoa hậu. Điều ấy khiến cô có cảm giác như mình đang mặc một chiếc áo quá rộng mà không biết phải co kéo, xoay sở ra sao cho vừa. Với những người từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với Thùy Dung khi ấy đều cảm nhận được ở cô gái này sự chất phác, thật thà, có phần ngô nghê và bộc toạc khi trò chuyện. Quả thực, Thùy Dung của năm 18 tuổi chưa phải cô gái thông minh và tinh tế.

Vài năm sau khi đăng quang, thỉnh thoảng người ta thấy Thùy Dung đi sự kiện hoặc xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Thường thì cô vẫn được giao vị trí “vơ đét” trên sàn catwalk. Thông tin nhiều nhất mà mọi người biết về Thùy Dung là gia đình cô đã chuyển ra nước ngoài định cư, riêng cô chọn ở lại sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, trải qua một hai mối tình “tin đồn” không đi đến đâu và không quá dấn sâu vào showbiz. Có điều, Thùy Dung của lúc này đã thực sự khác xưa.

Thùy Dung tự tin sải bước trên sàn catwalk

Sự khác ở đây không chỉ ở nhan sắc bên ngoài khi Thùy Dung đẹp hơn trước rất nhiều mà còn ở phong thái và cách nói chuyện khéo léo, đầy bản lĩnh. Lúc đó, cô không ngần ngại bày tỏ ước mơ muốn hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Cô tâm sự, từ nhỏ đã được gia đình cho học đàn, học hát, học múa và học vẽ nên ở lĩnh vực nào cũng có một chút khả năng nhưng điện ảnh mới là niềm đam mê lớn nhất trong đời cô.

Thùy Dung bảo, khi còn là học sinh, cô đã từng xem rất nhiều phim Hollywood và đặc biệt mê mẩn diễn xuất cùng vẻ đẹp của Julia Roberts. Vì thế, nếu có cơ hội, cô muốn thử đóng phim. Vậy nhưng, có vẻ như Thùy Dung vẫn thiếu duyên với môn nghệ thuật thứ Bảy nên tới giờ, mơ ước đó của cô vẫn chưa thành hiện thực.

Tới giờ, sau đúng 10 năm đăng quang, có lẽ không ai phủ nhận rằng Thùy Dung đẹp và vẻ đẹp của cô xứng đáng với dạnh hiệu Hoa hậu. Cuộc sống hiện tại của người đẹp đầu tiên của miền Trung đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam” cũng vẫn bình lặng và khép kín. Sau những ồn ã tới tấp bủa vây thời gian “hậu” đăng quang, Thuỳ Dung chọn việc tập trung giúp công việc kinh doanh cho gia đình, thỉnh thoảng nhận lời diễn thời trang hay tham gia một số sự kiện. Cô cũng âm thầm thực hiện những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và xem đó như trách nhiệm đem lại nguồn vui lớn lao cho mình. Lúc nào nhớ gia đình, Thùy Dung lại bay sang nước ngoài để thăm bố mẹ và người thân. Cô chọn ở lại Việt Nam vì với cô, nơi đây cho cô được sống đúng là mình, thoải mái làm việc và học tập.

Vẻ đẹp ngày càng hoàn thiện của Thùy Dung

Thùy Dung đã trở thành một cô gái duyên dáng, hoạt ngôn với vẻ đẹp ngày càng mặn mà, song cô vẫn kém “duyên” trong nhiều việc, trong đó có việc đại diện nhan sắc Việt đi thi quốc tế. 1 năm trước, Thùy Dung từng được chọn đại diện Việt Nam thi “Hoa hậu Siêu quốc gia 2017” song rốt cuộc, cô lại rút lui vì lý do thời gian thi trùng khớp với việc quan trọng trong gia đình. Tất nhiên, cô có lý do riêng để bỏ lỡ cơ hội thi thố một lần nữa, nhưng với nhiều người sự từ chối này đồng nghĩa với việc cô chọn đi trên con đường bình lặng, ít ồn ào và xô bồ như mình vẫng đang đi. Bởi một khi đã đi thi quốc tế thì đương nhiên, tên tuổi sẽ được “hâm nóng” trở lại, công chúng sẽ chú ý đến mình và cánh cửa showbiz sẽ lại mở rộng ra.

Dẫu sao, sau 10 năm, trải qua nhiều “cú ngã” và vấp váp, vượt qua những thị phi và điều tiếng, Thùy Dung đã thực sự thay đổi về nhan sắc và trưởng thành hơn rất nhiều về suy nghĩ, trở thành một cô gái không chỉ đẹp mà còncứng cỏi và bản lĩnh.