Cứ dính đến chữ “công”

ANTĐ - Có những thông tin không thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường như giật mình, bàng hoàng, bức xúc, gây sốc… như thông tin lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM là 2,6 tỷ đồng/năm. 

- Để tôi mượn máy tính nhân thử xem nào. À, tức là gấp hơn 40 lần lương của người lao động vét bùn, móc cống độc hại và nguy hiểm. Kinh khủng thật, đúng là công ty thành viên có khác, ăn bớt ăn xén lương của người lao động. 

- Lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng công cộng cũng “khủng” không kém: 2,2 tỷ đồng/năm. 

- Ngập úng kinh niên, nước thì không thoát mà lương tiền tỷ vẫn… nuốt trôi. Đèn công cộng thì chiếu không đủ sáng mà lương thì vẫn đút túi. Rất may là UBND TP.HCM đã lôi ra ánh sáng cả hai “ông” một thành viên “ăn” vào quỹ lương, tiền thưởng của người lao động hàng tỷ đồng mồ hôi, nước mắt. 

- Người lao động, “thấp cổ bé họng” lại bị “bóp mồm”, vét túi đến vậy. Sao không dám lên tiếng, kêu cứu nhỉ?

- Thiếu gì cách, trong đó có cách thuê lao động thời vụ không có hợp đồng để bóc lột sức lao động, trả lương thấp, không đóng bảo hiểm. Vả lại họ có cả đường dây cán bộ quản lý cùng “ăn chia” lương của người lao động. 

- Trong khi bao doanh nghiệp đóng cửa, bao người lao động mất việc, đến ngân hàng cũng phải cắt giảm lương, vậy mà vẫn có những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng”, ăn trên ngồi trốc. 

- Dễ hiểu thôi, đây là hai “ông” hoạt động công ích, tiêu tiền công, có thể “thu xếp” để tự trả lương “khủng”.

- Lâu nay, cái gì cứ dính đến chữ “công” đều gây nghi ngại: Công ích, của công, công tâm, công khai, công bằng…