Cụ bà nhất quyết đi thu hẹp "cô bé", giữ cụ ông

ANTĐ - Không muốn chồng có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác dù chỉ là chuyện "ăn bánh, trả tiền", bà Huệ quyết định đi tân trang "vùng kín" để giữ chồng. Bà yêu cầu bác sĩ thu hẹp vùng kín, đồng thời chỉnh sửa để "cô bé" nhỏ nhắn, xinh xắn hơn...

Người đời vẫn nói, tình yêu không có tuổi. Khi cơ thể già đi, tâm hồn của người đang yêu vẫn phơi phới như thuở còn là thanh niên, trai tráng. Ngỡ như vậy là đủ nhưng nhiều cụ ông, cụ bà vẫn mong muốn tình yêu của mình được trọn vẹn hơn. Họ tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ hòng muốn kéo lại tuổi thanh xuân đã qua từ rất lâu. Và có đôi khi, các cụ phải chịu cảnh tiền mất, tật mang bởi những tai nạn hi hữu cười ra nước mắt...

Căng thẳng sửa vòng một

Đã gần một tuần nay, bà Hoàng Thị Lan (65 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) gọi điện hỏi han bạn bè khắp nơi xem có trung tâm thẩm mỹ nào có thể giúp bà lấy lại vóc dáng vòng một như trước đây. Kết quả sau khi "tân trang" thật mỹ mãn khi ngực bà không còn chảy xệ, những nếp nhăn cũng biến mất. Bạn bè thân của bà còn nói đùa, nếu chỉ nhìn riêng cặp tuyết lê của bà, người ta sẽ ngỡ đó là của một phụ nữ mới ngoài 30 chứ chẳng ai ngờ người sở hữu nó đã ngoài 60 tuổi. Điều đó khiến bà Lan hài lòng và hãnh diện lắm.

Bà kể: "Tôi đã ngoài 60 nhưng chồng tôi mới mấp mé 50. Lấy chồng trẻ khổ lắm cô ơi! Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo mình già hơn chồng nhiều quá. Trước khi đi sửa lại vòng một, tôi đã đi căng da mặt, xẻ mí, bơm môi đủ kiểu để mọi người nhìn vào, không nói tôi già hơn chồng mà quan trọng hơn là để ông nhà tôi không chán vợ mà đi tìm bồ nhí ở ngoài rồi hú hí".

Quả thật, nhìn bà Lan, ít ai nghĩ bà đã ngoài 60. Sự chịu chi cho công cuộc làm đẹp khiến bà Lan giữ được khá nhiều nét thanh xuân trên gương mặt. Mọi cuộc phẫu thuật thẩm mĩ trước đây của bà đều thành công và được chồng đón nhận. Thế nhưng, việc làm đẹp vòng một gần đây nhất của bà, dù thành công nhưng ông Huân, chồng bà, lại hết lời chê bai và ông kiên quyết không động vào vợ vì "vòng một giả dối" kia. Bà Lan buồn bã chia sẻ: "Tôi có tất cả 3 người con. Qua 3 kì sinh nở, cho con bú, vòng một của tôi không còn được căng tròn mà bị chảy xệ.

Sợ chồng chê, tôi mới quyết định đi phẫu thuật thẩm mĩ. Chồng tôi cũng đã đồng ý. Ấy vậy mà khi tôi vui vẻ khoe thành quả, ông ấy lại tỏ vẻ khó chịu, nói không thích thấy ngực tôi như vậy. Ông ấy bảo: "Người đã có nếp nhăn ở khắp nơi, tự nhiên có chỗ căng đầy ra, nhìn như không phải của mình". Nghe chồng nói vậy, bà Lan tủi thân lắm nhưng nửa tháng, chồng nhìn quen rồi sẽ thấy thuận mắt, rồi đâu lại vào đó nên không bận tâm nhiều. Ai dè, từ lúc bà đi phẫu thuật về đến nay đã 6 tháng, ông Huân kiên quyết giữ nguyên ý kiên của mình, ông chuyển ra ngủ riêng và tuyệt đối không có bất cứ hành động thân mật nào với vợ. Ngỡ chồng kiếm cớ để ngủ riêng rồi đi bồ bịch bên ngoài, bà Lan bí mật thuê thám tử bám theo chồng nhưng thám tử khẳng định, ông Huân hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào. Lúc ấy, bà Lan mới thực sự tin, vấn đề của vợ chồng bà là từ cặp tuyết lê đã được tân trang lại kia mà ra.

Có bệnh thì vái tứ phương, mới đầu, bà Lan vất vả để vòng một của mình trở nên căng đầy, tròn trịa thì giờ bà lại tìm thầy để giúp vòng một của bà bị chảy xệ như xưa. Bà tuyệt đối không dám kể với chồng mà chỉ dám hỏi ý kiến từ bạn bè. "Chỉ cần vòng một của tôi trở về giống như trước khi chưa phẫu thuật thì mất bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Xử lí xong chuyện này, tôi sẽ tìm cách khác để trẻ hóa được cả người chứ không phải từng bộ phận như thế này nữa" - Bà Lan chia sẻ.

 

Ảnh minh họa

Cụ bà tân trang sắc đẹp vì tình địch

Bà Nguyễn Ngọc Hậu (phố Đội Cấn, Hà Nội) năm nay đã 70 tuổi. Chồng bà mất đã được 20 năm. Bà Hậu có 2 người con, đều đã thành đạt, định cư ở nước ngoài. Các con muốn đón mẹ sang để phụng dưỡng tuổi già nhưng bà không chịu, một mực khăng khăng: "Mẹ chết thì phải chết ở đây. Không thể chết ở nơi đất khách, mồ mả lạnh lẽo không người quen được". Không thuyết phục được mẹ, 2 con của bà ở xa rất lo lắng vì bà sống một mình, bà không chịu để các cháu ở dưới quê lên ở cùng để chăm sóc.

Thế nên, khi nghe bà Hậu nói bà muốn tái hôn, 2 con của bà mừng lắm, hết sức ủng hộ. Các con còn bỏ công việc, bay về nước để lo việc đại hỷ cho mẹ. Anh Thành, con cả của bà Hậu, chia sẻ: "Các cụ vẫn nói, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Ông chăm bà thì cũng vậy chắc chắn hơn các con chăm. Mẹ tôi lấy chồng, bà có người ở bên trò chuyện lúc tuổi già mà chúng tôi là phận con, ở xa mẹ, cũng thấy yên tâm hơn".

Người bà Hậu muốn tái hôn là ông Thân, nhà ở phố Liễu Gia, Hà Nội. Bà Hậu thường đi bộ thể dục buổi sáng, tình cờ vì thế mà quen ông Thân. Hai ông bà thường trò chuyên, thấy hợp nên có ý định về ở với nhau. Ông Thân 68 tuổi, góa vợ, con cái ông đều đã thành đạt. Cuộc hôn nhân của ông bà được các con hai bên đều rất ủng hộ. Ngày cưới chưa định nhưng con ông, con bà đã coi nhau như người một nhà, trò chuyện "anh anh, em em" thân thiết như ruột thịt. "Đáng ra việc tái hôn của mẹ tôi đã xong xuôi từ trước tết Quý Tỵ nhưng lại có sự cố ngoài ý muốn xảy ra" - Anh Thành kể.

Số là ông Thân dù tuổi đã cao nhưng vẫn khá phong độ, ông lại là người hài hước, hay chuyện nên được các bà trong tổ người cao tuổi nơi ông sinh hoạt quý mến. Trong đó có bà Tâm, năm nay mới ngoài 50, góa chồng hơn 10 năm nay. Bà Tâm có ý với ông Thân đã lâu, cũng nhiều lần bà giãi bày tâm sự, muốn được cùng ông nên duyên vợ chồng nhưng ông Thân đều khéo léo từ chối. Nay, thấy ông chuẩn bị lấy vợ, bà Tâm tất nhiên không thể ngồi yên. Bà Hậu kể: "Bà Tâm tìm gặp tôi nhiều lần, nói tôi đã có tuổi, lấy ông Thân về cũng không thể chăm sóc cho ông ấy. Ý bà Tâm muốn tôi nhường lại ông Thân. Tôi không đồng ý. Bà Tâm vẫn đến nhiều lần nữa. Thực ra, bà ấy khiến tôi rất mặc cảm vì bà Tâm trẻ hơn tôi tới 20 tuổi. Tôi đã già, lại hơn ông Thân 2 tuổi. Tôi thấy không yên tâm nên đã hoãn cưới để đi tân trang sắc đẹp".

Mặc cho các con hết lời khuyên nhủ, bà Hậu vẫn nhất quyết đòi đi xẻ mí và căng da mặt. "Mẹ tôi tuổi đã cao, làm những phẫu thuật như vây, dù chỉ là phẫu thuật đơn giản nhưng vẫn khá nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật, vết thương sẽ lâu lành. Dượng Thân cũng đã khuyên nhủ mẹ tôi nhưng bà không đồng ý. Mẹ tôi khăng khăng, trong ngày cưới, mẹ phải thật đẹp, thật trẻ. Ít nhất là phải hơn bà Tâm. Các cụ có tuổi nên tính tình cũng khó chiều, lắm lúc lại hiếu thắng như con nít. Chúng tôi là phận con, cũng không biết phải chia sẻ ra sao" - Anh Thành kể. Quyết là làm, sau những xét nghiệm kiểm tra sức khỏe để đảm bảo bà Hậu có đủ sức khỏe để làm phẫu thuật, bà đã được căng da mặt, xẻ lấy túi mỡ dưới mí mắt, da chùng quanh mắt cũng được kéo căng ra.

Tới nay, những vết tích sau phẫu thuật vẫn chưa biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt bà Hậu nên đám cưới của bà vẫn chưa được tổ chức. Tuy vậy, ông Thân và bà đã dọn về ở chung cùng nhau. Bà Hậu hớn hở: "Chỉ 2,3 tháng nữa thôi, tôi cá là không ai nói tôi đang 70 tuổi nữa vì tôi đang hồi xuân, đẹp hơn biết bao nhiêu".

Ảnh minh họa

 

Đại tu "vùng kín" để giữ chồng

Không cuống cuồng làm đẹp như những cụ bà được kể đến ở trên, bà Phan Thị Huệ (68 tuổi) nói dối chồng con đi du lịch với các bạn rồi ngấm ngầm đi tới một trung tâm thẩm mỹ bà tìm được ở trên mạng để đại tu "cô bé". Bà Huệ cho biết, chồng bà năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn còn rất thiết tha chuyện chăn gối trong khi đó, bà hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này bởi khi gần gũi chồng, bà thường xuyên bị đau và không cảm thấy hưng phấn. "Tôi chỉ cố được một, hai lần chứ không cố được mãi. Thấy tôi né tránh, chồng tôi cũng biết ý không đòi hỏi nữa nhưng ông ấy lại tìm đến gái làng chơi để giải quyết nhu cầu của mình" - Bà Huệ nói.

Không muốn chồng có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác dù chỉ là chuyện "ăn bánh, trả tiền", bà Huệ quyết định đi tân trang "vùng kín" để giữ chồng. Bà yêu cầu bác sĩ thu hẹp vùng kín, đồng thời chỉnh sửa để "cô bé" nhỏ nhắn, xinh xắn hơn. Bà Huệ thậm chí còn muốn bác sĩ can thiệp để mình có thể có kinh nguyệt trở lại bởi bà tin, nếu bà làm như vậy, chuyện quan hệ vợ chồng của bà và ông nhà sẽ tốt đẹp hơn, chồng bà cũng sẽ có hứng thú với vợ hơn.

Sau khi công cuộc tân trang thành công, bà cho biết, chuyện chăn gối của bà và chồng quả nhiên có tiến triển tốt đẹp hơn. Bà Huệ vì thế mừng lắm. Bà nói: "Trước giờ tôi cứ ngần ngại không đi làm đẹp vì sợ người ta nói, mình có tuổi rồi mà còn đổ đốn, đồng bóng. Nhưng giờ, tôi thấy, làm đẹp là quyền lợi chính đáng của bản thân tôi. Hơn nữa, nó còn giúp gia đình tôi hạnh phúc hơn". Nói là làm, bà Huệ bắt đầu tạo thói quen cho mình tới thẩm mĩ viện hút mỡ định kì và chăm sóc da mặt. Ngoài ra, bà còn tham gia tập yoga để điều chỉnh được cân nặng và giúp bản thân khỏe mạnh hơn. "Tôi chỉ làm đẹp bằng các thủ thuật đơn giản, an toàn và không quá phức tạp chứ tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đụng dao kéo để làm đẹp" - Bà Huệ chia sẻ.

Cũng tìm đến bác sĩ vì chuyện chăn gối với người thương, ông Hà Minh Thuận (70 tuổi, Ninh Bình) cho biết, ông mới tái hôn. Vợ hai của ông năm nay mới ngoài 40 nên còn rất hào hứng trong chuyện quan hệ vợ chồng, trong khi đó, ông đã có tuổi nêu dù rằng ông muốn đáp ứng vợ cũng không thể đáp ứng nổi. Nhiều khi gần gũi vợ, "cậu nhỏ" của ông không hề có phản ứng gì khiến cao trào qua nhanh, vợ ông lại úp mặt vào tường thút thít rồi ngủ luôn. Sợ để mọi chuyện quá lâu sẽ không ổn, ông Thuận mới tìm đến bác sĩ để cầu cứu. Ông tâm sự: "Bằng mọi cách, tôi phải tìm được cách để điều khiển được "nó", vợ chồng muốn hạnh phúc, chuyện chăn gối phải hòa hợp thì mới hạnh phúc được".

Ảnh minh họa

 

Cụ ông, cụ bà đôn đáo tìm thuốc "hồi xuân"

Ông T.V.H 70 tuổi, là đại gia trong lĩnh vực kinh doanh đồ công nghệ và điện tử. Đã hơn chục năm nay, ông giao lại quyền quản lý và kinh doanh công ty cho cô con gái độc nhất. Ông chia sẻ: "Tôi vẫn đủ minh mẫn để làm việc nhưng tôi không muốn làm nữa vì sức khỏe tôi không tốt. Khớp gối rất đau, đi lại được một đoạn là tôi phải dừng lại nghĩ. Có những hôm đau quá, tôi phải hủy hẹn với khách hàng để nằm nhà". Tay ông H cũng đã có biểu hiện bị run, cầm nắm các vật không còn có cảm giác thật tay nữa. Buồn chán về sức khỏe của mình, ông H đã chi không ít tiền để mua đủ thứ "thuốc thần" trên đời nhưng bệnh vẫn không khỏi. Thuốc chỉ có tác dụng điều trị trong một giai đoạn ngắn. Bênh khớp và tay run vẫn đi theo ông.

Đến giữa năm 2012, ông H được chị gái đang sống ở Hàn Quốc mời sang chơi, vừa để thay đổi không khí vừa để ông H dưỡng già một chuyến. "Tôi ở Hàn Quốc có bắt quen được với một người bạn ở đây. Biết vấn đề của tôi, ông ta khuyên tôi nên thử dùng thuốc "hồi xuân"". Thuốc "hồi xuân" được bạn ông H nhắc tới ở đây đã tiêu tốn của ông H gần một tỷ đồng nhưng bù lại, kết quả mà nó mang lại khiến ông H vô cùng hài lòng. "Bác sĩ làm xét nghiệm, lấy các chỉ số rồi gây tê vùng quanh rốn cho tôi. Họ lấy một lượng mỡ nhỏ khoảng 200 ml rồi mang đi nuôi cấy. Hơn 3 tháng sau, tôi tới viện để nhận thuốc hồi xuân cho mình. Thuốc được tiêm vào đường tĩnh mạch của tôi" - Ông H kể.

Sau một thời gian ngắn sử dụng tế bào gốc, ông H cho biết, sức khỏe của ông được cải thiện rõ rệt. Chân không còn dại như trước, thậm chí, mỗi tối ông còn có thể đi bộ vòng quanh tòa nhà mình đang ở hai vòng. Da dẻ ông cũng hồng hào hơn.

"Thậm chí, chuyện chăn gối cũng được cải thiện. Vợ tôi năm nay mới gần 50, tôi già hơn vợ, sức khỏe có vấn đề nên 2, 3 năm nay đã thôi quan hệ vợ chồng. Vậy mà, sau khi dùng thuốc hồi xuân này, tôi thấy mình khác hẳn, mọi thứ đều dồi dào, thấm chí, chuyện chăn gối còn có thể bắt đầu trở lại" - Đại gia H vui vẻ nói.

Thấy chồng mình "hồi xuân" quá thành công, bà N.T.L, phu nhân của ông H, cũng lên đường sang Hàn Quốc để thực hiện công cuộc trẻ hóa của mình. Bà L tâm sự: " Phụ nữ qua ngưỡng 40 là bắt đầu già rất nhanh. Tôi rất chú trọng đến việc làm đẹp và cũng không tiếc tiền làm đẹp. Một mặt bởi ông nhà tôi thường tham gia những tiệc lớn, mình cần đẹp cho chồng hãnh diện, mặt khác, làm đẹp là bản tính cố hữu của đàn bà. Tôi cũng không tránh khỏi chuyện đó. Có điều, tôi thiên về làm đẹp bằng mĩ phẩm từ thiên nhiên hơn vì nó lành tính. Phẫu thuật thẩm mĩ căng da mặt, xẻ mí... thì tôi tuyệt đối không làm vì tôi thấy không an toàn, lại phải chịu đau đớn". Bởi vậy, khi nghe và trực tiếp thấy những biến đối tích cực của chồng, bà L ngay lập tức khăn gói lên đường ra nước ngoài làm đẹp. Bà chia sẻ thêm, ông H hoàn toàn không ủng hộ chuyện bà đi làm đẹp ở Hàn Quốc, không phải vì ông tiếc tiền mà ông sợ, sau khi bà dùng thuốc "hồi xuân" giống ông thì khoảng cách tuổi tác giữa hai người sẽ càng lớn hơn và điều này khiến ông không yên tâm. Tuy nhiên, vì vợ nằng nặc đòi đi nên ông không cách nào ngăn lại.

Sau khi chi khoảng 50.000 USD để nuôi dưỡng và tiêm tế bào gốc vào cơ thể mình, bà L cho biết, bà thấy rõ sự biến đổi trong cơ thể mình. "Lúc nào tôi cũng thấy mình tràn đầy sức sống. Trước đây, tháng nào tôi cũng phải đi phủ bạc cho tóc, vậy mà giờ, tóc tôi lại không bạc nhiều như vậy nữa. Các nếp nhăn cũng dần biến mất. Tôi thấy mình như trẻ ra cả chục tuổi" - Bà L vui vẻ chia sẻ. Sự thay đổi thần kì về sức khỏe và dung mạo của bà L đã khiến các quý bà chơi thân cùng bà xôn xao và nhất quyết ra nước ngoài tìm thuốc "hồi xuân" giống bạn mình.

Mặc dù chưa có lời khẳng định nào về việc làm đẹp bằng tế bào gốc sẽ không gây ra bất cứ rủi ro gì nhưng vợ chồng bà L vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng, họ đã chi tiền đúng chỗ và tìm được liều thuốc "hồi xuân" hoàn hảo cho tuổi già của mình.

Dựa vào các nghiên cứu, các nhà khoa học của đại học Rostok (CHLB Đức) cho biết, chuyện chăn gối có thể giúp người già tránh được những hiện tượng não suy do tuổi tác mang lại, sự suy giảm trí nhớ. Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ rằng cuộc sống tình dục sẽ sớm kết thúc nhưng hóa ra, nhu cầu của con người nhiều hơn những gì họ nghĩ rất nhiều. Thế mới có chuyện, các cụ ngoài ngũ tuần bắt đầu tìm đến phẫu thuật thẩm mĩ như một phương thức để cứu vãn đời sống tình dục của mình.