Cụ bà 45 năm không ăn cơm đã qua đời

ANTĐ - Cụ bà Nguyễn Thị Vưng (95 tuổi) ở xóm 3, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), người trong vòng gần 50 năm không hề ăn một hạt cơm nhưng vẫn khỏe mạnh đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Cụ Nguyễn Thị Vưng ngày khỏe mạnh

Ngày 9-12, người thân của cụ Vưng cho biết, sau một thời gian lâm bệnh nặng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã mất ngày 7-12, thượng thọ 95 tuổi.

Cụ Nguyễn Thị Vưng (SN 1917), quê gốc ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Vào năm 1963 cụ và gia đình đi nông trang di dân lên xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Theo ông Cao Văn Huân (con trai trưởng) của cụ kể lại: “Cụ bắt đầu không ăn được cơm kể từ năm 1964, ngày cụ mang thai người con gái thứ 8. Ban đầu, gia đình cụ nghĩ là cụ ốm “nghén” cơm trong thời kỳ mang thai một thời gian.

Tuy nhiên, cứ như thế trong vòng gần 50 năm ròng rã, cụ Vưng không hề ăn nổi một hạt cơm vào người, vì cứ hễ ngửi thấy mùi cơm là cụ lại buồn nôn, người run”. Gia đình đã đưa cụ đi thăm khám tại nhiều bệnh viện nhưng không ai biết bệnh gì. Vì không ăn được cơm nên hàng ngày cụ Vưng chỉ ăn khoai lang - sắn - ngô thay cơm, cụ cũng ít khi ăn thịt cá. Điều lạ là mặc dù không ăn được cơm nhưng cụ Vưng vẫn khỏe mạnh bình thường như bao người khác và rất ít khi đau ốm. Cho đến năm 2009, cụ Vưng bỗng dưng lại thèm cơm và ăn cơm trở lại và vẫn khỏe mạnh bình thường. Cho đến nay vì tuổi cao sức yếu nên cụ Vưng đã qua đời.