CSGT trả lại ví tiền cho người đánh rơi

ANTD.VN - Ngày 7-6, tại trụ sở Đội CSGT số 7, các chiến sĩ CSGT đã tiến hành bàn giao lại ví tiền chứa hơn 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho ông Trần Quốc Công (57 tuổi, ở phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là người đánh rơi trước đó.

Sáng cùng ngày, tổ công tác gồm Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh và Thượng sỹ Đặng Thái Thịnh, cán bộ Đội CSGT số 7 được phân công làm nhiệm vụ phân luồng đảm bảo giao thông tại ngã tư Lê Văn Lượng - Hoàng Minh Giám, Hà Nội thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc ví rơi ven đường ướt sũng.

Đoán là của người dân đánh rơi, các chiến sỹ CSGT đã nhặt ví lên và kiểm tra phát hiện có nhiều tiền và các giấy tờ mang tên ông Trần Quốc Công. Các chiến sỹ CSGT đã báo ngay cho lãnh đạo đơn vị.

Ngoài các giấy tờ và tiền trong ví còn có một tấm card của một cửa hàng bán giầy có ghi lại số điện thoại của ông Công. Ngay lập tức, các chiến sĩ CSGT đã điện thoại báo cho ông Công biết và đến trụ sở CSGT để nhận lại tài sản bị đánh rơi. Khoảng 30 phút sau, ông Trần Quốc Công đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 7 nhận lại chiếc ví.

Tại trụ sở Đội CSGT số 7, ông Trần Quốc Công đã gửi lời cảm ơn đến các chiến sỹ CSGT Đội 7

Theo chỉ huy Đội CSGT số 7 cho biết: "Đây là hành động đẹp, phát huy phong trào thi đua của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội - hàng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ ra đường làm một việc tốt giúp nhân dân".

Nhận lại ví tiền tưởng như đã mất không thể tìm lại được, ông Công vui mừng khôn siết. Tại trụ sở Đội CSGT số 7, ông Công gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sỹ đội CSGT số 7, nói riêng và lực lượng Công an Hà Nội nói chung.