CSGT tìm được xe mất cắp từ năm 2013

ANTĐ - Chiều qua 6-1, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức trao trả chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1960) ở Đình Trinh, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Đây là chiếc xe ông Bảy bị mất cắp vào năm 2013.

Ngày 19-8-2014, lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29F1-8893 vi phạm Luật Giao thông. Người vi phạm tự khai nhận là Nguyễn Tuấn Anh ở Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Do Tuấn Anh không mang đầy đủ giấy tờ xe, CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Đến thời hạn giải quyết, dù được gửi giấy mời nhiều lần song người vi phạm không tới, Đội CSGT số 5 đã xác minh địa chỉ, làm rõ tên họ của người vi phạm là giả mạo. Nhận định rất có thể chiếc xe nằm trong diện bị trộm cắp, Đội CSGT số 5 đã kiểm tra và làm rõ BKS của chiếc xe trên là 29S1-024.84, chủ xe theo đăng ký là anh Nguyễn Văn Nam. 

Ngày 13-11, Đội CSGT số 5 đã mời anh Nguyễn Văn Nam lên làm việc. Anh Nam trình bày đã bán chiếc xe trên cho ông Nguyễn Văn Bảy là người cùng xã. Qua làm việc với ông Bảy, được biết, sau khi mua lại chiếc xe của anh Nam, ông Bảy đã sang tên chuyển quyền sở hữu theo đúng quy định. Trong một lần đi chợ vào cuối năm 2013, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. 

Nhận lại chiếc xe từ Thượng tá Nguyễn Đức Chung-Đội trưởng Đội CSGT số 5, ông Bảy hết sức vui mừng. Ông cho hay, từ khi mất chiếc xe, việc đi lại của các thành viên trong gia đình rất khó khăn. “Nghĩ chẳng bao giờ tìm lại được chiếc xe nhưng không ngờ, trong những ngày áp Tết, tôi và gia đình lại được các CBCS Đội CSGT số 5 mang đến nhiều niềm vui. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới CBCS Đội CSGT số 5...”, ông Bảy xúc động.