- Chiến sĩ CSGT đạp xe chở cụ già về nhà: "Tôi thấy hơi ngại vì mọi người chia sẻ nhiều…"
- Đi học về bị lạc, hai cháu bé được CSGT đưa về với mẹ
- Gặp CSGT, người đàn ông chăn bò có niềm vui bất ngờ đầu năm
Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 1-3, tổ công tác Đội CSGT số 11 gồm Đại úy Lã Sơn Tùng, Thượng úy Nguyễn Duy Linh, Trung úy Phùng Thế Bình đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến Đại lộ Thăng Long, đoạn Km 7 hướng Hòa Lạc – Hà Nội, thì phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS: 30P – 9956 đang di chuyển thì có biểu hiện đi chệch choạc, không thẳng hướng, rồi dừng lại bên lề đường. Thấy vậy, tổ công tác Đội CSGT số 11 liền áp sát và tiếp cận lái xe.
Kiểm tra buồng lái, các chiến sỹ CSGT phát hiện lái xe là anh Nguyễn Hồng Vĩnh, trú ở Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội có biểu hiện tái mặt, tay chân co giật, không thể đáp lời khi các chiến sỹ công an hỏi thăm.
Cán bộ Đội CSGT số 11 chăm sóc anh Vĩnh trong khi chờ người nhà anh đến
Các chiến sỹ CSGT liền dìu anh Vĩnh và điều khiển luôn chiếc xe tải chở anh đến bệnh viện thể thao cấp cứu. Rất may, do kịp thời cấp cứu nên lái xe đã dần tỉnh lại rồi được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương để tiếp tục điều trị.
Nhận được tin báo từ các chiến sỹ CSGT, người nhà anh Vĩnh đã rất cảm kích và bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các chiến sỹ Đội CSGT số 11.
Chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Vĩnh cho biết, chồng chị bị bệnh lạ, hiện chưa rõ nguyên nhân bệnh. Anh Vĩnh thỉnh thoảng lại bị tăng huyết áp, chân tay co quắp, khó thở.