CSGT cứu giúp người đàn ông bất tỉnh giữa đường

ANTĐ - 9h30  ngày 16-4, Trung úy Đinh Cao Thắng và Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Tùng thuộc Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng, phát hiện một người đàn ông đang đi trên đường bỗng nhiên ngã lăn xuống đất, bất tỉnh. Trước sự lạ, tổ công tác đã nhanh chóng tiến lại gần, dìu người đàn ông vào một nhà dân gần đó để sơ cứu trước khi chuyển tới bệnh viện bằng xe cứu thương 115.

CSGT và y bác sĩ sơ cứu anh Đương

Tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ cho biết người đàn ông trên bị tụt huyết áp, suy nhược cơ thể. Các bác sĩ chỉ định cần phải ăn uống, bổ sung năng lượng, nghỉ ngơi là sức khỏe sẽ hồi phục. Tổ công tác đã cắt cử CBCS đi mua đồ ăn, nước uống cho người đàn ông trên.

Được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ và CSGT, sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, người đàn ông trên đã dần hồi tỉnh. Anh cho biết tên là Hoàng Văn Đương (SN 1977) quê quán Hậu Lộc, Thanh Hóa. Gia cảnh nhà anh Đương vô cùng khó khăn, và để mưu sinh, anh Đương đã rời quê ra Hà Nội kiếm việc làm. Trong suốt 3 ngày ở Thủ đô, anh Đương lăn lộn khắp nơi để tìm việc nhưng không được. Số tiền ít ỏi mang theo đã hết. Do không có người thân thích nên anh Đương phải nhịn ăn để tiếp tục tìm việc làm. Nhịn đói lâu ngày, quá yếu mệt nên trên đường đi, người đàn ông vất vả đã gục ngã, và may mắn được CBCS Đội CSGT số 14 kịp thời phát hiện.

Chia sẻ những vất vả, khó khăn trong cuộc sống của anh Đương và gia đình, các chiến sỹ CSGT đã động viên anh Đương quay về quê làm việc. Cùng với việc đưa anh Đương ra bến xe, mua vé xe khách, các chiến sỹ CSGT đã hỗ trợ lộ phí để anh Đương sớm trở về nhà.