Croatia trầy trật quật ngã "Những chú lính chì" Đan Mạch

ANTD.VN - Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng ĐT Croatia đã trải qua hơn 120 phút căng thẳng tột độ, để rồi vỡ òa khi đánh bại đối thủ vô cùng khó chịu là ĐT Đan Mạch trên chấm luân lưu 11m.

Trận đấu thứ ba ở vòng 1/8 của World Cup 2018 này đã khởi đầu theo kịch bản ít ai có thể tưởng tượng ra. Ngay phút thứ 1, đội bị đánh giá thấp hơn là Đan Mạch đã vươn lên dẫn trước.

Đan Mạch ghi bàn thắng sớm nhất của World Cup năm nay

Xuất phát từ pha ném biên rất mạnh thẳng vào vòng cấm của Jonas Knudsen, bóng đi lộn xộn đến vị trí của Mathias Jorgensen và trung vệ này dứt điểm chân trái rất nhanh, khiến thủ môn Danijel Subasic kịp gạt vào quả bóng, bóng vẫn đổi hướng lăn vào khung thành. 1-0 cho Đan Mạch và đây là bàn thắng sớm nhất ở World Cup năm nay.

Nhưng khi mà các CĐV Đan Mạch còn chưa kịp ăn mừng xong, thì chỉ 3 phút sau đó, Croatia đã có câu trả lời. Sau pha phối hợp của Ante Rebic và Ivan Rakitic, các hậu vệ Đan Mạch phá bóng đập trúng nhau nảy lại, tạo cơ hội để Mario Mandzukic chớp thời cơ cực nhanh làm tung lưới Kasper Schmeichel.

Mandzukic gỡ hòa cho Croatia

4 phút và hai bàn thắng, những tưởng trận đấu này sẽ diễn ra theo kịch bản rượt đuổi tưng bừng như ở trận Pháp 4-3 Argentina, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong suốt quãng thời gian còn lại, những cơ hội cứ ít dần đi và hai đội chơi mỗi lúc một chặt chẽ hơn.

Croatia cầm bóng lấn lướt nhưng lại bế tắc và chủ yếu tìm vận may từ những cú sút xa. Còn Đan Mạch thi thoảng có những pha phản công sắc nét, nhưng đều không thành công.

Cũng giống như cuộc đối đầu giữa Nga và Tây Ban Nha, Croatia cùng Đan Mạch không thể phân định thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, và phải bước vào 30 phút của hiệp phụ.

Schmeichel và Subasic đều bắt rất hay

Phút 113, Luka Modric có cơ hội không thể tốt hơn để kết thúc trận đấu, với quả 11m sau khi Rebic bị Jorgensen phạm lỗi từ phía sau. Nhưng ngôi sao của Real Madrid lại sút quá hiền, không chiến thắng được một Schmeichel xuất sắc.

Người Croatia vỡ òa với chiến thắng nghẹt thở

Trận đấu lại buộc phải bước vào loạt luân lưu may rủi để phân định xem ai là người đi tiếp. Ở đó, Schmeichel vẫn rất xuất sắc khi cản phá được 2 cú sút của Croatia. Tuy nhiên, Subasic còn hay hơn khi 3 lần chiến thắng được các chân sút đối phương.

Niềm hân hoan của Modric và Subasic khi đoạt vé tứ kết

Sau cú sút cuối cùng của Ivan Rakitic, Croatia vỡ òa cảm xúc khi giành vé vào tứ kết với chiến thắng 3-2 trên chấm đá định mệnh. Một chiến thắng nhọc nhằn, trầy trật của Modric và các đồng đội trước sự kiên cường và gan lì của Đan Mạch. Đối thủ của Croatia ở tứ kết chính là chủ nhà Nga.

Những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch đã thể hiện được những phẩm chất hay của mình, chỉ thiếu có may mắn mà thôi