Copa America: Tiếng nói đẳng cấp

ANTĐ - Chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-2 vượt qua Ecuador giúp Brazil trở lại với vai trò là một trong những gương mặt sáng giá nhất cho chức vô địch.

Giống như chủ nhà Argentina, khi bị đẩy vào thế buộc phải thắng, đội bóng đến từ xứ sở Samba biết cách làm thế nào để hoàn tất mục tiêu. Ngôi sao của AC Milan, Alexandre Pato không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Brazil vào giữa hiệp 1 trước lúc hoàn tất cú đúp vào giữa hiệp 2.

Alexandre Pato lập một cú đúp 

 Alexandre Pato lập một cú đúp

Không kém cạnh Pato, gương mặt trẻ hứa hẹn nhiều triển vọng nhất của Selecao, Neymar đã xua tan sự nghi ngờ với cú đúp bàn thắng xen kẽ giữa những pha lập công của Pato trong thế trận áp đảo của thầy trò Mano Menezes. Bên kia chiến tuyến, Felipe Caicedo là tác giả của cả 2 bàn thắng cho Ecuador nhưng chừng đó chưa đủ giúp họ ở lại Argentina thêm ngày nào.

Ở trận đấu sớm, Paraguay và Venezuela đã tạo ra một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số giàu kịch tính nhất tại Copa America lần thứ 43. Paraguay đã chứng tỏ sự vượt trội trên hàng tấn công sau khi vươn lên dẫn 3-1 vào những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của HLV Gerardo Martino, thì Venezuela đã kịp ghi 2 bàn chỉ trong 3 phút bù giờ. Diễn biến đầy bất ngờ này giúp Paraguay giành quyền đi tiếp sau 3 trận hoà và sẽ tái đấu với Brazil tại tứ kết, điều mà không ai mong chờ.

Như vậy, ngoài trận đấu kinh điển giữa Argentina và Uruguay, vòng tứ kết Copa America 2011 cũng xác định xong các cặp đấu còn lại, với Colombia gặp Peru, còn Chile đụng độ “ngựa ô” Venezuela, đội cùng được 5 điểm với Brazil tại Bảng B và đứng sau vì kém hơn chỉ số phụ.