Không quên làm việc thiện
(ANTĐ) - Nghêu thắc mắc:
- Chú Ốc ạ, lễ hội Halloween là cái gì thế?
- À, đây là lễ hội hóa trang mặt nạ ma quỷ từ nước ngoài du nhập vào được giới trẻ nước ta tổ chức vào đêm 31-10 hàng năm ấy mà.
- Đeo mặt nạ ma quỷ chắc là kinh dị lắm?
- Tất nhiên người tham gia lễ hội hóa trang càng khủng khiếp càng tốt.
- Nhưng để làm gì?
- Chủ yếu…là vui, nhưng theo phong tục, văn hóa lễ hội Halloween là vào ngày này người ta hóa trang thành ma quỷ để nhảy múa, xua đuổi mọi xui rủi, xấu xa ra khỏi cuộc sống nhằm đón nhận may mắn trong năm mới.
- Đây là văn hóa tâm linh của nước ngoài. Tớ nghĩ là không phù hợp với văn hóa lễ hội xứ ta, mình cứ hay bắt chước nước ngoài, nhưng cái hay, cái tốt thì nên còn cái không tốt thì có nên tổ chức rình rang đình đám thế không?
- Trước đây em không biết, nhưng năm nay giới trẻ Hà Nội đã biết hướng lễ hội Halloween vào mục đích tốt rồi đấy.
- Là sao?
- Đêm lễ hội Halloween bên cạnh việc hóa trang mặt nạ kinh dị vui chơi, giải trí đúng theo phong cách “Halloween”, các bạn trẻ còn nhằm gây quỹ lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.
- Nghĩa là không chỉ có “nhát ma” suông, quậy tưng bừng trời đất mà còn có dụng ý tốt, làm xã hội từ thiện?
- Đúng.
- Thế thì tốt, tớ ủng hộ. Nhưng sao chú Ốc biết?
- Vì em có tham gia, rất vui, rất hào hứng và tất nhiên những “con ma” vui Halloween vẫn… không quên nhiệm vụ gây quỹ giúp nạn nhân bão lụt miền Trung.
- Sao không rủ tớ tham gia?
- Để lần sau nhá.
Đào Cốc Lục Tiên