Nguy hiểm quá!

(ANTĐ) - Những ngày sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, tình trạng mất cắp nắp hố ga tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng.

Nguy hiểm quá!

(ANTĐ) - Những ngày sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, tình trạng mất cắp nắp hố ga tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng.

Kẻ gian đã nhằm vào những nắp hố ga bằng gang để “cuỗm” đi mà không hay biết đã để lại hậu quả khôn lường. Đơn cử như hố ga bị mất nắp trên vỉa hè phố Láng Hạ ngay sát điểm dừng xe buýt (ảnh). Vào buổi tối, khách lên xuống xe buýt hoặc người dân đi bộ trên vỉa hè rất dễ rơi xuống hố ga, bị tai nạn.

Rõ ràng, tình trạng mất cắp trên đã gây mất mỹ quan đô thị vì người ta đã để tạm cành cây, thanh tre… cắm vào miệng hố ga bị mất nắp để báo cho người đi đường trông thật nhếch nhác. Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt bọn trộm gây ra các vụ lấy cắp nắp hố ga, đề nghị đơn vị quản lý cho thay thế ngay các nắp hố ga bị mất, đảm bảo an toàn cho người dân…

Ngô Văn Dũng

(Phố Cát Linh, quận Đống Đa)