Trộm đột nhập nhà dân

(ANTĐ) - 8h sáng ngày 9-9, những người hàng xóm cạnh nhà chị Đặng Thị Vân, SN 1988, HKTT tại tổ 19, Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông giật mình bởi tiếng hô “trộm, trộm” của cô bé giúp việc cho gia đình chị Vân. Khi mọi người chạy sang, phát hiện 1 nam thanh niên loay hoay trong sân nhà chị Đặng Thị Vân đang tìm cách thoát ra ngoài đường.

Trộm đột nhập nhà dân

(ANTĐ) - 8h sáng ngày 9-9, những người hàng xóm cạnh nhà chị Đặng Thị Vân, SN 1988, HKTT tại tổ 19, Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông giật mình bởi tiếng hô “trộm, trộm” của cô bé giúp việc cho gia đình chị Vân. Khi mọi người chạy sang, phát hiện 1 nam thanh niên loay hoay trong sân nhà chị Đặng Thị Vân đang tìm cách thoát ra ngoài đường.

Thấy vậy, mọi người bao vây quanh nhà chị Vân để bắt đối tượng. Cùng lúc đó, tổ công tác CAP Phú Lương, quận Hà Đông đang làm nhiệm vụ tại khu vực này có mặt kịp thời phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Cường, SN 1976, HKTT tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện ứng Hòa. Sáng 9-9, khoảng 6h, Cường đi xe buýt từ ứng Hòa về Hà Đông với mục đích lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Đi bộ lang thang đến tổ 19, Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Trần Văn Cường phát hiện nhà chị Đặng Thị Vân cổng khóa nhưng cửa nhà vẫn mở.

Quan sát thấy phòng ngoài không có ai, Cường trèo qua tường rào, đột nhập vào nhà trộm cắp. Lục soát đồ đạc trong phòng, Cường phát hiện và trộm cắp 3 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có gắn mặt đá, 1 sợi dây chuyền bạc và 1 lắc bạc để ở tủ đồ. Đang tìm cách thoát ra ngoài, Cường bị cháu bé giúp việc cho gia đình chị Đặng Thị Vân từ sau nhà đi lên phát hiện. Vụ việc đang được CAP Phú Lương, quận Hà Đông hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Văn Cường theo pháp luật.

Yến Nhi