Tiết kiệm thôi

(ANTĐ) - Hến lo lắng:

Tiết kiệm thôi

(ANTĐ) - Hến lo lắng:

- Giá điện lại tăng rồi, công ty ta phải tính toán kỹ để bảo đảm hoạt động kinh doanh… không lỗ.

- Tất nhiên, giá điện tăng thì mọi thứ chi phí sẽ tăng theo, một bài toán khó đấy - Trùm Sò gật gù.

Ốc thắc mắc:

- Nghe nói lần này giá điện tăng có cái mới, là cái gì vậy?

- Mới là tính giá điện bậc thang theo kiểu khác. Trước đây tính bậc thang là 100kWh/tháng, vượt định mức này sẽ tăng, vượt thêm định mức nữa sẽ tăng giá khác, rồi vượt định mức nữa thêm giá khác. Giờ thì còn định mức 50kWh/tháng thôi, vượt định mức này sẽ có giá mới.

Nghêu hỏi:

- Thế thì có gì mới ngoài hạ thấp định mức cho người sử dụng?

- Mới là ở chỗ từ 1-50kWh/tháng thì sẽ được bù giá, rẻ hơn 35-40% giá điện cũ.

- Còn sau đó thì sao? - Nghêu lại thắc mắc.

Hến nhanh nhảu:

- Vượt quá ngưỡng 50kWh/tháng đến 100kWh/tháng thì tính giá bình quân không có lợi nhuận. Nghĩa là giá điện không lãi theo giá thành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tức ông EVN.

- Là sao?

- Giá điện năm 2008 là 860đ/kWh. Nhưng EVN đã lấy từ giá điện sản xuất bù qua giá điện sinh hoạt, do đó nếu tính giá mới không bù lỗ, thì có thể sẽ tăng 8-9%, tức khoảng 960đ/kWh.

Hiểu rồi.

- Với chủ trương bù chéo, rất có thể giá điện sinh hoạt sẽ tăng quá 8,92%, trong khi giá điện sản xuất tăng thấp hơn. Đây là mấu chốt của bài toán khó cho người sử dụng điện sinh hoạt.

Ốc chen vào:

- Có thể hiểu nôm na là, việc hạ thấp định mức từ 100kWh/tháng xuống còn 50kWh/tháng là mức hỗ trợ người tiêu dùng đã giảm. Còn từ 100kWh/tháng trở lên thì sẽ tăng 10%.

Nghêu:

- Để giải bài toán khó này, cả công ty lẫn người sử dụng điện sinh hoạt là phải… tiết kiệm thôi.                                                      

Đào Cốc Lục Tiên