Tàn tích chế độ đa thê
(ANTĐ) - Dù đạo Do Thái quy định tín đồ phải tuân theo chế độ 1 vợ 1 chồng, nhưng một người đàn ông Israel vẫn lấy tới 32 vợ và có tổng cộng 89 đứa con.
Người đàn ông này năm nay đã bước sang tuổi lục tuần, có tên Goel Ratzon, theo tiếng Hebrew có nghĩa là “Chúa cứu thế”. Trên thực tế, vợ và con trong đại gia đình của Goel cũng luôn phải tôn kính ông ta như với Đức chúa trời. Goel bắt các bà vợ của mình phải thường xuyên trùm kín đầu, ngoài mình ra không được tiếp xúc với người đàn ông nào khác.
Còn các con chỉ được uống rượu, ăn thịt, hút thuốc khi ông ta cho phép. Goel để các bà vợ sống ở nhiều nơi trong thành phố Tel Aviv; mỗi khi ông ta đến nhà nào, con cái sẽ phải ra đón tận cửa và hôn chân…
Trường hợp của Goel không phải là duy nhất ở Israel. Tàn tích của chế độ đa thê khiến cho nhiều phụ nữ và trẻ em trên đất nước này phải chịu không ít thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, theo ông Yitzhak Kadman, Chủ nhiệm ủy ban Trẻ em quốc gia thì “pháp luật không thể can thiệp được” nếu đó “chỉ là hành vi đi ngược lại lễ giáo” và nhất là khi không có chứng cứ về việc trẻ em bị đối xử bất công.
Bảo Trâm
(Theo Toàn cầu-TQ)