Thoát hiểm nhờ tinh thần cảnh giác
(ANTĐ) - Khi chiếc cặp màu đen của “vị khách” đi xe được mở ra tại trụ sở CAP Bồ Đề, đêm 6-5, anh Nguyễn Ngọc Quý (SN 1967), quê Hà Nam, tạm trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa mới ... giật mình. Bên trong túi, thay vì “sách vở mang về quê học thêm” như“tâm sự” lúc đầu của vị khách, là 1 thanh mã tấu, 1 con dao ăn của Thái Lan và 1 sợi dây thừng dài gần một mét. “Vị khách” khai nhận, số hung khí trên y chuẩn bị để cướp chiếc xe máy của anh Quý.
Lúc ấy vào khoảng 20h ngày 6-5, anh Quý đang đứng chờ khách đi “xe ôm” ở đầu ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng thì một thanh niên mặc quần áo đen, khoác chiếc cặp màu đen lững thững đi bộ đến. Khách thuê anh Quý chở sang phường Thạch Bàn, quận Long Biên với giá 25.000 đồng. Qua cầu Chương Dương, khách bảo anh Quý rẽ phải theo hướng đê Bát Tràng. Đèn đường không có, lại vắng bóng người, anh Quý vẫn tặc lưỡi nhấn ga do quan sát thấy dọc tuyến đê có những trụ sở tuần tra nhân dân còn sáng đèn. Đến địa phận phường Long Biên, khách đột ngột bảo anh Quý quay xe lại. Trên đường quay ra đầu cầu, anh ta bảo anh Quý rẽ vào một cửa khẩu ra đê sông Hồng. Xe chạy được 500 mét, càng lúc càng thấy vắng người, anh Quý chủ động vòng xe chạy ngược lại cửa khẩu, rồi phóng thẳng đến trước trụ sở tuần tra nhân dân phường Bồ Đề. Trước biểu hiện bất thường của vị khách đi xe, tổ công tác CAP Bồ Đề đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đê đã đưa cả anh Quý và người thanh niên về trụ sở làm việc. Với số hung khí bị phát hiện, đối tượng khai nhân thân là Mai Văn Thái (SN 1985), quê Lục Ngạn, Bắc Giang, hiện tạm trú tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình. Trong chiếc ví tên Thái mang theo, CAP Bồ Đề tìm thấy 2 giấy đặt tài sản tại hiệu cầm đồ, 1 giấy đặt xe máy, 1 giấy đặt điện thoại di động. Mai Văn Thái khai nhận, đó là tài sản gã mượn của bạn bè, nhưng đã đem đặt để lấy tiền tiêu xài. Ngày 6-5, hạn chuộc tài sản đến gần mà tiền không có, Mai Văn Thái kiếm trong nhà thanh mã tấu và đi mua thêm 1 con dao nhọn, 1 sợi dây thừng để thực hiện ý đồ cướp “xe ôm”. Gã thừa nhận, nếu không bị lực lượng Công an và nhân dân phường Bồ Đề phát hiện, sẽ thực hiện ý định cướp đến cùng.
Công Vinh