Ký Phường “ăn theo” bình chọn...?

(ANTĐ) - Ngoài mấy tờ báo được phát không phải trả tiền theo tiêu chuẩn cán bộ phường, Ký Phường phần vì quen thói bao cấp, phần vì tiếc tiền nên rất ít khi bỏ tiền túi ra mua báo. Đói thông tin, Ký Phường bèn lò dò đến mấy hàng “Nét” trong phường xem nhờ.

Ký Phường “ăn theo” bình chọn...?

(ANTĐ) - Ngoài mấy tờ báo được phát không phải trả tiền theo tiêu chuẩn cán bộ phường, Ký Phường phần vì quen thói bao cấp, phần vì tiếc tiền nên rất ít khi bỏ tiền túi ra mua báo. Đói thông tin, Ký Phường bèn lò dò đến mấy hàng “Nét” trong phường xem nhờ.

Sau khi đã mát mắt với những hình ảnh sao hở ít, hở nhiều, siêu hở, Ký Phường theo thói quen nghề nghiệp quay về cập nhật tin tức, thấy báo nào cũng có mục bình chọn sự kiện năm 2007, mỗi báo một phách, hay một tý, dở một tý, có tốt có xấu là những báo thuộc dạng “đúng mực” , hay ít dở nhiều là vài tờ báo vốn được coi là “thương mại hóa”. Thấy các “sự kiện” được mấy tờ báo này bình chọn, Ký Phường hoang mang lắm. Chả nhẽ cái đất nước đang hàng ngày thay da đổi thịt, bừng bừng khí thế này, lại chỉ có mấy cái “sự kiện”: “Đột kích vũ trường...”, “Diễn viên đóng Nhật ký Vàng Anh”, “Sập cầu...” thôi sao? Thở dài ngẫm nghĩ nhưng cũng chả dám so sánh, người ta tiếng tăm như cồn, mình chỉ là dân ngồi dưới đáy phường, so sao được!

Nhưng rồi do “tự ái nghề nghiệp”, Ký Phường cũng nhất quyết chọn ra cho được 10 sự kiện trong năm ở địa bàn phường. Dù hơi muộn, nhưng “méo mó có hơn không”, rồi cứ thế chĩa loa sang phường bạn, phát tối ngày, ai dám bảo đài phường không sáng tạo?!

Đến khi vào việc mới thấy vướng, các sự kiện chung thì phường nào cũng có, phường nào cũng phải làm, sự kiện mang tính đặc thù thì ít, vả lại ba cái chuyện giải tỏa hàng rong vỉa hè, cờ bạc, hút xách... xem ra cũng không có gì nổi đình đám, nghĩ đến cùng có khi còn là khuyết điểm bởi làm sao để thành “ổ” mới “xóa”? Mà ở phường, nếu bình chọn thì “âm hưởng” tự khen là chủ yếu, đưa những sự kiện này lên, lời ra tiếng vào, các “quân sư quạt máy” “nâng quan điểm” thì “chẳng phải đầu cũng phải tai” là cái chắc!

Ký Phường định “ăn theo”, nhưng gì chứ “ăn theo” việc này có vẻ khó nhằn!

Ký Thật