Công Phượng chọn cơm với trứng rán vì đồ ăn không hợp khẩu vị U22 Việt Nam

ANTD.VN - Thầy trò HLV Hữu Thắng đang có những ngày làm quen với thời tiết và chuyện sinh hoạt ở Malaysia để chuẩn bị cho vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Ở một đất nước có văn hóa tương đối khác biệt, tất nhiên mọi chuyện không dễ dàng.

Công Phượng chọn cơm với trứng rán vì đồ ăn không hợp khẩu vị U22 Việt Nam ảnh 1Đội U22 Việt Nam có thể phải đối mặt với phong cách ăn uống theo kiểu đạo Hồi vốn chưa bao giờ là sở trường

Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games đầu tiên, với trận gặp U22 Đông Timor vào 15h ngày 15-8. Những yếu tố về chuyên môn như điểm rơi phong độ của các cầu thủ, bộ khung đội hình, sơ đồ ra trận… cũng đã hòm hòm, sau quá trình chuẩn bị trong nhiều tháng qua.

Điều mà HLV Hữu Thắng đặc biệt quan tâm lúc này chính là tâm lý của các cầu thủ cũng như chế độ dinh dưỡng tại khách sạn - điều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực của họ trong những ngày sắp tới. Sau khi ban hành lệnh “cấm” các cầu thủ sử dụng mì tôm và thu hồi hết số mì dự trữ của họ, HLV trưởng U22 Việt Nam muốn các cầu thủ tập trung ăn trong các bữa chính để đảm bảo dinh dưỡng hơn. Nhưng việc làm quen với đồ ăn ở khách sạn trong những ngày qua đang diễn ra khá… chậm chạp.

Tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam đóng quân ở Khách sạn Berjaya Times Square, ở Thủ đô Kuala Lumpur. Đây là một khách sạn 5 sao, khá nổi tiếng ở Malaysia với trang thiết bị hiện đại và đẳng cấp. Toàn đội được bố trí ăn tại một khu riêng ở tầng 14 của khách sạn, với cả 3 bữa sáng, trưa và tối đều theo hình thức buffet.

Dù món ăn khá đa dạng và cũng được đầu bếp chủ động giảm những gia vị đặc trưng của đạo Hồi, nhưng không phải tuyển thủ nào cũng dễ dàng thích nghi. Thế nên, theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các cầu thủ đều chọn cơm với… trứng và rau xào để ăn cho lành, thay vì nhiều món nhìn có vẻ hấp dẫn như gà sốt cari, đùi lợn hầm, ikan bakar (một loại cá nướng của người dân bản địa) hay nasi kandar (cơm kiểu Ấn).

Ở nhiều kỳ du đấu hoặc dự giải trước đây, các đoàn thể thao Việt Nam thường phải “kêu trời” vì món ăn đạo Hồi cay nồng và không hợp khẩu vị. Không ít VĐV còn bị đau bụng vì không quen ăn. Rút kinh nghiệm từ điều này, Công Phượng và các đồng đội chọn cơm với trứng rán là một cách an toàn, dù cho về mặt dinh dưỡng, nó có thể chưa thật bảo đảm.

“Bọn em ăn cơm với trứng là thấy ngon miệng rồi, mấy đồ khác ăn cũng được nhưng không quen cho lắm”, tiền đạo Văn Toàn nói. Cũng trong những bữa ăn này, Tuấn Anh phải mang theo một hộp sữa bột pha tại chỗ, để tăng cường thêm dinh dưỡng cho mình cũng như toàn đội.

Vấn đề về ăn uống được dự báo sẽ còn khó khăn hơn bắt đầu từ hôm nay 13-8, sau khi BTC chính thức đón tiếp các đoàn dự SEA Games. Do sang Malaysia sớm, nên trong những ngày vừa qua, đội U22 Việt Nam phải tự chi trả toàn bộ tiền ăn ở, luyện tập.

Hôm nay, BTC mới “kích hoạt” chế độ đón tiếp các đoàn theo tiêu chuẩn, nên thầy trò HLV Hữu Thắng đương nhiên sẽ không được chủ động nữa, mà phải ăn uống, sinh hoạt theo chế độ và quy định của nước chủ nhà.

Điều đó có nghĩa đội U22 Việt Nam có thể phải đối mặt với phong cách ăn uống theo kiểu đạo Hồi vốn chưa bao giờ là sở trường. Những nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện, nhưng không còn cách nào khác. Để chinh phục đỉnh cao, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải vượt qua những thách thức nhỏ nhất, ngay từ những bữa ăn.