Công nhân sống "5 không"

ANTD.VN - Nhà tôi cách không xa xóm trọ của công nhân, vậy mà gần đây mới có dịp “thực mục sở thị” ông ạ!

- Ông ấn tượng ra sao?

- Trước đây chỉ đọc trên báo, giờ mới tận mắt thấy, tôi thực sự giật mình không ngờ họ sống chật chội, thiếu thốn, chật vật chẳng hơn gì sinh viên ở trọ.

- Nghe nói trong các khu công nghiệp, người lao động sống cũng chẳng khá hơn gì đâu.

- Vô lý, ở trong đó chủ lao động phải chăm lo cho họ đàng hoàng, tử tế thị họ mới gắn bó, vắt sức ra làm chứ?

- Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, cả nước có hơn 340 khu công nghiệp nhưng chỉ có 3 nhà văn hóa công nhân thôi.

- Lâu nay tôi cứ tưởng ông chủ doanh nghiệp phải cam kết xây dựng nhà trẻ, nhà văn hóa cho công nhân của mình chứ?

- Cam kết trên giấy thôi ông ơi. Đa phần công nhân trong các khu công nghiệp đều chưa có gia đình. Thế nhưng họ đang sống tình cảnh “5 không”: không nhà, không gia đình, không tình yêu, không vui chơi giải trí, không thể dục thể thao.

- Dù chỉ “một không” tôi cũng không tin nổi.

- Nếu thế thì chẳng riêng tôi hay ông mà cả tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương cũng phải thấy xót xa và làm gì để thay đổi đi chứ!