Đoàn nghệ thuật CCB Hương Xưa:

Cống hiến như đang độ thanh xuân

ANTĐ - Ngày 22-12-1994, theo sáng kiến của nhạc sĩ Trần Ngọc Tiến, các cựu nghệ sĩ văn công trong toàn quân đã cùng nhau xây nên mái nhà chung với tên gọi Đoàn nghệ thuật Cựu chiến binh Hương Xưa.

Với lòng đam mê nghệ thuật, cùng tâm sức, trí tuệ và cả tinh thần đồng đội, những cựu nghệ sĩ đã lại cùng nhau cất cao lời ca, tiếng hát, dàn dựng hàng trăm tiết mục, biểu diễn hàng nghìn buổi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của các hội Cựu chiến binh nói riêng và các kỳ cuộc của các ban ngành trung ương và địa phương nói chung. Nghệ sĩ Đinh Khánh- Trưởng đoàn NT CCB Hương Xưa cho biết, đã thành thông lệ, mỗi năm, Đoàn đều tổ chức các cuộc “về nguồn”, về lại chiến trường xưa… Và trên những mảnh đất năm xưa từng oằn mình gánh mưa bom bão đạn, người lính của Trường Sơn ngày nào đã lại cùng nhau hòa chung tiếng hát, không chỉ hát cho những người đang sống, mà còn dâng tặng tiếng hát cho cả những đồng đội đã hy sinh …

Các nghệ sĩ của Đoàn NT CCB Hương Xưa giờ đa phần đã vào độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vết thời gian chỉ đọng lại trên khuôn mặt và mái tóc, còn sự cống hiến của họ thì như đang ở độ thanh xuân. Họ vẫn say mê sáng tạo, vượt qua tuổi tác và sức khỏe với phương châm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Những tiếng nhạc, lời ca của những người nghệ sĩ ấy đã góp cho đời thêm những sắc màu và tôn vinh nền nghệ thuật Cách mạng chân chính.