Công cuộc trẻ hóa Chelsea: Anelka và Alex đi trước

ANTĐ - Theo thông tin từ báo chí Anh, HLV người Bồ Đào Nha đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tiền đạo Nicolas Anelka và trung vệ Alex, cho phép họ được chuyển nhượng trong tháng 1 tới.

Anelka (trái) ra đi là tất yếu, nhưng Alex vẫn còn rất hữu dụng với Chelsea

Ngay sau trận thắng tại Newcastle (3-0) hôm thứ bảy vừa qua - khi sức ép về khả năng bị sa thải đã được giảm xuống, thông báo này được HLV của Chelsea đưa ra. “Cuộc nói chuyện đã diễn ra thẳng thắn và trực tiếp với các cầu thủ”, Villas-Boas cho biết, “Yêu cầu chuyển nhượng của họ đã được chấp thuận”.

Cũng theo Villas-Boas, Anelka và Alex đã không còn tập luyện cùng đội hình 1, không có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp Newcastle. Chân sút người Pháp, 32 tuổi, gia nhập Chelsea từ Bolton hồi tháng 1-2008 với giá 15 triệu bảng. Anh ghi 59 bàn trong 185 trận. Chỗ đứng của Anelka tại sân Stamford Bridge mùa này gần như không còn, phần lớn bởi sự trưởng thành của Daniel Sturridge. Anh còn bị xếp sau cả cầu thủ trẻ mới ký hợp đồng với CLB là Romelu Lukaku trong danh sách lựa chọn của Villas-Boas, và tất nhiên là sau Fernando Torres, Didier Drogba.

Trong số các CLB theo đuổi Anelka, khả năng Paris SG đưa “đứa con bất trị” của bóng đá Pháp trở lại sân Parc des Princes trong mùa đông này là rất lớn. Trong khi đó, Alex (29 tuổi), ký hợp đồng với Chelsea năm 2004 từ CLB Brazil, Santos. Anh được cho mượn tại PSV Eindhoven (Hà Lan) tới năm 2007 - thời điểm anh chính thức nhận được giấy phép lao động. Trung vệ này đã chơi tổng cộng 135 trận cho Chelsea.

Với trường hợp của cầu thủ người Brazil, việc Villas-Boas chấp nhận để anh lên thị trường chuyển nhượng gây ra một số nghi ngại. Vấn đề ở đây là dù anh không còn giữ được phong độ tốt nhất nhưng nếu nói về phong độ, người thay thế anh - David Luiz, đã mắc nhiều sai sót trong thời gian gần đây. Ngay như trong trận gặp Newcastle, David Luiz đã may mắn không bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi đối với Demba Ba ngay sát khu vực 16m50. Sau đó, anh còn suýt “biếu” cho đội khách một bàn thắng sau một pha xử lý bóng lóng ngóng. Trong khi đó, với Alex ở 9 trận của Chelsea mùa này, họ giữ sạch lưới 6 trận.