Công an TP Hà Nội tri ân những người có công

ANTĐ - Chiều nay, 19-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình là thân nhân các đồng chí thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỉ niệm 67 năm  ngày Thương binh, Liệt sỹ 27-7.

Thăm và tặng quà gia đình mẹ Liệt sỹ Trần Chí Thanh, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng tri ân, cảm phục trước hy sinh anh dũng của liệt sỹ Trần Chí Thanh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung ân cần thăm hỏi và động viên bà Trần Thị Chúc - mẹ của liệt sỹ Trần Chí Thanh - luôn dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Liệt sỹ Trần Chí Thanh là người con thứ 4 trong gia đình có 6 người con của mẹ Trần Thị Chúc. Đồng chí đã anh dũng hy sinh năm 1989, trong khi đang làm nhiệm vụ.  

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi gia đình thân nhân liệt sỹ Trần Chí Thanh

Trong căn nhà nhỏ, ấm cúng tại con ngõ Hoàng Hoa Thám, phưởng Bưởi, quận Tây Hồ, đón nhận những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo Công an Hà Nội, mẹ Trần Thị Chúc rưng rưng cảm động. Mẹ gửi lời chân thành về sự quan tâm, động viên tinh thần đầy ý nghĩa của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội dành cho mẹ.

Cũng trong chiều 19-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình thương binh Phùng Đức Hữu trú tại số 883 phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng chí Phùng Đức Hữu là thương binh với tỷ lệ thương tật 3/4.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chia sẻ, sự hy sinh, mất mát của những người đi trước đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô, qua đây những thế hệ kế tiếp càng phải có trách nhiệm hơn trong công tác giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. 

Xúc động đón nhận phần quà của lãnh đạo CATP, thương binh Phùng Đức Hữu chân thành bày tỏ, đây chính là nguồn động viên tinh thần để anh cùng gia đình nỗ lực, vững tâm hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống.