Công an phường Ngọc Hà dùng xe chuyên dụng hỗ trợ, đưa các cụ già, cựu chiến binh đến Quảng trường Ba Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giữa dòng người háo hức chờ đón xem lễ diễu binh kỷ niệm Đại lễ A80, hình ảnh những chuyến xe chuyên dụng của Công an phường Ngọc Hà, Hà Nội đưa đón các thương binh, cựu chiến binh, người có công với cách mạng và các cụ cao tuổi đến khu vực ưu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Suốt cả ngày hôm nay 1/9, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà đã có mặt tại các vị trí bảo vệ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Đại lễ A80, đồng thời tận tình hỗ trợ từng cụ già, từng thương binh lên xe an toàn.

Đại uý Lê Anh Quân, cán bộ CAP Ngọc Hà đang thăm hỏi cụ Lê Thị Thung
Đại uý Lê Anh Quân, cán bộ CAP Ngọc Hà đang thăm hỏi cụ Lê Thị Thung

Nhận thấy nhiều trường hợp người lớn tuổi, các cựu chiến binh gặp khó khăn trong việc ‘vượt’ qua đám đông để vào bên trong khu vực ghế ngồi ưu tiên tại Quảng trường Ba Đình, Công an phường Ngọc Hà đã huy động xe chuyên dụng của đơn vị chở các cựu chiến binh vào điểm ưu tiên để có thể theo dõi trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành.

Vào khoảng 20h30 tối nay, Đại úy Lê Anh Quân, cán bộ Công an phường Ngọc Hà, đã trực tiếp đến thăm hỏi cụ Lê Thị Thung (SN 1939), một cựu chiến binh đang sinh sống tại 99 Văn cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Cụ Thung đi bộ đội Đoàn 151 Nam Sơn Điện Biên vào năm 1958. Chồng của cụ Thung là cụ Nguyễn Tiến Năm, SN 1940, là liệt sỹ. Vì vậy, lễ diễu binh A80 năm nay với cụ có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, không những giúp thế hệ của cụ nhớ lại một thời kháng chiến oanh liệt năm xưa, mà còn gợi lại những kỷ niệm đẹp về người chồng liệt sỹ của cụ.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà dùng xe chuyên dụng của đơn vị để đưa cụ Thung đến khu vực chỗ ngồi ưu tiên tại đường Hùng Vương

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà dùng xe chuyên dụng của đơn vị để đưa cụ Thung đến khu vực chỗ ngồi ưu tiên tại đường Hùng Vương

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà cùng cụ Lê Thị Thung
Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà cùng cụ Lê Thị Thung

Sau khi thăm hỏi sức khỏe, nhận thấy cụ sức khỏe yếu, khó di chuyển, Đại úy Quân đã chủ động đề xuất đơn vị cử xe chuyên dụng đưa cụ Thung đến điểm tập kết ưu tiên trên đường Hùng Vương để cụ được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của ngày lễ trọng đại.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ tại phố Liễu Giai, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, vừa chỉ đạo cán bộ chiến sỹ chốt trực, vừa vội chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định công tác phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt trong những ngày lễ trọng đại, việc tạo điều kiện để người có công, các cụ cao tuổi được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của đất nước là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của lực lượng công an cơ sở. Những chuyến xe này tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn về tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng là lời tri ân của thế hệ chúng tôi dành cho thế hệ cha ông đi trước”.

Rất nhiều trường hợp thương binh, cựu chiến binh, người cao tuổi được Công an phường Ngọc Hà hỗ trợ di chuyển bằng xe chuyên dụng

Rất nhiều trường hợp thương binh, cựu chiến binh, người cao tuổi được Công an phường Ngọc Hà hỗ trợ di chuyển bằng xe chuyên dụng

Trong đoàn người được CAP Ngọc Hà đưa đón sáng nay, ông Nguyễn Văn Trọng (78 tuổi, thương binh hạng 2/4) vô cùng xúc động khi được các chiến sỹ công an nhiệt tình hỗ trợ. “Được ngồi trên khán đài xem đoàn xe diễu binh hùng tráng, tôi như sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Chúng tôi thật sự biết ơn các đồng chí công an phường đã chu đáo đưa đón, quan tâm đến từng người. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mình không bao giờ bị lãng quên”, ông Nguyễn Văn Trọng xúc động nói.

Không chỉ đưa đón, lực lượng công an còn bố trí cán bộ túc trực tại các điểm ưu tiên để hỗ trợ chăm sóc, hướng dẫn chỗ ngồi và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Hành động lặng thầm nhưng đầy nhân văn này đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân Thủ đô trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.