Công an HN tái ngộ Xây dựng HN ở chung kết

ANTĐ - Lượt trận thứ 3 của giải chiều qua (28-12) đã diễn ra đúng với kỳ vọng của đông đảo khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy, với 8 bàn thắng được ghi, trong đó hầu hết là những pha làm bàn bắt mắt tái hiện thời đỉnh cao của nhiều danh thủ.

Các lão tướng đã chứng minh vẻ đẹp nhất của bóng đá chính là tinh thần cống hiến

Trận đấu mở màn cho lượt trận chiều qua là cuộc hội ngộ giữa hai đội lão tướng Công an Hà Nội (CAHN) và Xây dựng Hà Nội (XDHN), hai niềm tự hào một thời của người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Đó cũng là trận đấu mang ý nghĩa “chìa khóa” giúp cả hai có mặt ở chung kết, bởi chỉ cần 1 kết quả hòa, hai đội sẽ dắt tay nhau vào trận chung kết bất chấp kết quả của trận đấu còn lại giữa Phòng không Không quân và Quân khu Thủ đô. Đúng với tinh thần cống hiến ấy, các cựu cầu thủ CAHN và XDHN đã biến hơn 80 phút trên sân trở thành bữa tiệc của những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Ngay từ những phút đầu tiên, lối chơi tấn công hoa mỹ của CAHN lại được tái hiện qua những đôi chân dù đã cao tuổi nhưng vẫn còn nguyên nét tài hoa, khiến cho một hậu vệ XDHN bất lực trong tình huống chạm bóng phản lưới nhà. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, XDHN đã thể hiện được tinh thần “xây dựng” đúng chất của lớp thanh niên Hà Nội năm nào, với bàn thắng san hòa tỉ số của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Theo cách bình luận dí dỏm của nhiều CĐV trên khán đài, nhiều cầu thủ cao tuổi chạy nhiều sẽ “hết pin”, tuy nhiên, điều đó cũng không khiến những tiếng ồ lên thán phục bị ngớt đi, với những pha bóng điệu nghệ, đúc kết từ tinh hoa và kinh nghiệm chỉ có ở những cầu thủ lão tướng phía dưới sân. Trước khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu, hai lão tướng Từ Như Sơn (CAHN) và Nguyễn Quốc Bảo (XDHN) đã ghi thêm 2 bàn, mang về trận hòa 2-2 rất đẹp cho hai đội. Tỉ số này giúp CAHN và XDHN chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết của giải, diễn ra chiều Chủ nhật ngày 30-12 trên sân Hàng Đẫy.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù chỉ mang tính thủ tục, nhưng một lần nữa, các lão tướng lại cho thấy tinh thần thi đấu mới là giá trị đẹp nhất, đáng được tôn vinh nhất trong bóng đá, dù ở thời kỳ nào. Không còn cơ hội vào chung kết, nhưng các lão tướng của Phòng không Không quân và Quân khu Thủ đô đã chơi một trận “ra trò” (theo nhận xét của nhiều CĐV lão thành có mặt trên khán đài), biến sân Hàng Đẫy trở thành nơi chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng khác. Kết quả 3-1 nghiêng về Phòng không Không quân (trong đó có một cú đúp của cựu danh thủ Quản Trọng Hùng) không thực sự quan trọng nữa, bởi cầu thủ hai bên đều đã thấy hài lòng với những gì mà mình thể hiện. Đó là giá trị về mặt tinh thần, về khát khao cống hiến mà chắc chắn mọi thế hệ cầu thủ Việt Nam sau này đều cần noi theo thế hệ cha anh mình.

Lịch thi đấu chiều chủ nhật 30-12:

13h30, Tranh giải Ba: Phòng không Không quân - Quân khu Thủ đô
15h30, Chung kết: Công an Hà Nội - Xây dựng Hà Nội
17h: Bế mạc giải - trao thưởng