Công an Hà Nội dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 30-4, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Công an Thủ đô (số 67 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm), nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP thành kính tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP thành kính tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội, bày tỏ: Ngày này tròn nửa thế kỷ trước, thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện trọng đại – ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.

Đó là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khó khăn gian khổ, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí độc lập, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là chiến thắng của niềm tin, chiến thắng của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí chiến đấu, bất khuất ngàn đời của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ
Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là thành quả quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam về một đất nước thống nhất, không thể bị chia cắt bởi bất kỳ thế lực nào như chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Đóng góp vào ngày đại thắng của dân tộc, trong suốt hành trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện 815 cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo CATP cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Lãnh đạo CATP cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, những nơi gian khổ nhất, ác liệt nhất, các đồng chí cán bộ Công an Hà Nội tham gia chi viện chiến trường miền Nam đều không quản ngại khó khăn; luôn đoàn kết, vượt qua mọi thử thách. Các đồng chí đã kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, trong đó có 59 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Những công lao, đóng góp và sự hi sinh to lớn của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội chi viện chiến trường miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng; mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Công an Thủ đô nói riêng.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban đoàn thể Công an thành phố Hà Nội tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ - những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập dân tộc, bình yên của Tổ quốc.

Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hôm nay hiểu rõ rằng độc lập và thống nhất không phải là cái đích cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới: Hành trình xây dựng nước Việt Nam và Thủ đô ta hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phát triển và trường tồn. Nếu như thế hệ cha anh đã khắc ghi chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” bằng những hy sinh mất mát, thì thế hệ hôm nay phải biến lý tưởng đó thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới, trong kỷ nguyên mới.