Con vỏi con voi...

ANTĐ - Chúng ta đang vượt mọi khó khăn, rất can đảm, kiên cường bảo vệ chủ quyền Quốc gia trước sự xâm lấn trắng trợn của Trung Quốc tại Biển Đông. Số tàu (kể cà tàu chiến) của Trung Quốc lúc nào cũng đông gấp 3-4 lần của Việt Nam, máy bay họ lượn vòng phía trên, thái độ khiêu khích, hung hãn.

Ấy vậy mà luận điệu tuyên truyền của các cơ quan truyền thông Trung Quốc, trong đó thâm hiểm nhất, kích động chủ nghĩa dân tộc ghê ghớm nhất chính là tờ “Hoàn Cầu”, với giọng điệu chung là xuyên tạc trắng trợn tình hình ở Biển Đông và quan hệ giữa hai nước. Họ tự nhận mình là con voi “nhỏ bé” ví dụ, họ nói: “Chúng ta là nước lớn, chúng ta đã rất nhẫn nhịn, nhưng Việt Nam luôn quấy nhiễu”. Hoặc là: “Việt Nam cậy có truyền thống đánh thắng một số nước lớn, nên rất coi thường Trung Quốc”  - Nghe mà thương!

Mới hôm kia thôi, tờ báo sặc mùi nước lớn này không giấu được sự ngạo mạn và vu cáo, họ viết: “Sự hung hăng của Việt Nam cơ bản không thể lay chuyển được quyết tâm khai thác dầu của Trung Quốc”. “Việt Nam nhỏ bé không thể giằng co lâu với Trung Quốc”. Họ vừa dọa vừa kích động dân nước họ: “Việt Nam dám đối đầu với nước lớn như Trung Quốc sẽ tự làm tự chịu”. “Rất nhiều người Trung Quốc muốn dùng đến chữ “đáng đời”.

Điểm qua giọng lưỡi của “con voi” cho thấy họ đang vận dụng toàn cục để quyết thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông.

Tuy nhiên, từ hôm họ “động thủ” đến nay, trên toàn thế giới, chưa có một nước, một tổ chức, một cá nhân nào nói: “con voi” Trung Quốc đúng.