Con trộm tiền của mẹ, đấu điện lưới ngăn cản lực lượng công an

ANTĐ - Sau khi phá két sắt lấy cắp tiền vàng của mẹ, Tuấn Anh cố thủ trong nhà, làm mọi cách ngăn cản lực lượng công an tiếp cận.

Sự việc xảy ra vào trưa 14-5, tại thôn 1, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Nam thanh niên có hành trộm cắp tài sản, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984).

Theo thông tin ban đầu, do khúc mắc về chuyện tiền nong nên Nguyễn Tuấn Anh đã lăng mạ, dọa giết mẹ đẻ là bà Vương Thị T (SN 1963). Không muốn sự việc căng thẳng, bà T đã lánh mặt sang nhà hàng xóm. Thấy vậy, Tuấn Anh liền liền cầm búa đập phá két trong phòng ngủ của mẹ đẻ, lấy gần 40 triệu đồng, hoa tai vàng và một số giấy tờ khác.

Nguyễn Tuấn Anh đang bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản

Nhận tin báo về vụ việc, Công an xã Song Phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Tuấn Anh không hợp tác, cầm thanh sắt chọc qua ô cửa trúng bụng một công an viên và đấu điện lưới vào cửa sắt để ngăn lực lượng công an tiếp cận.

Sau khi cắt nguồn điện và sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa, lực lượng chức năng xác định Tuấn Anh đang cố thủ trong phòng tắm. Phối hợp với gia đình, cơ quan công an đã thuyết phục, vận động thành công đối tượng.

Ngày 18-5, Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh về tội “Trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.