Cảm hóa cái xấu

Cảm hóa cái xấu

ANTĐ - Victor là nhân viên mới nhận việc của phòng kinh doanh một công ty lớn về xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng. 
Hãy biết thông cảm

Hãy biết thông cảm

ANTĐ - Trời mùa hè nắng nóng hầm hập, vô cùng oi bức. Tại bến chờ xe buýt, những người khách đứng chờ xe ai cũng nhăn nhó, thậm chí là cau có vì quá nóng, quá mệt. 
Không bao giờ tuyệt vọng

Không bao giờ tuyệt vọng

ANTĐ - Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ tối, sau khi tan làm, Paula lại lái xe chở theo 2 cậu con trai sinh đôi 8 tuổi được gửi ngoài giờ ở trường đi qua ga tàu điện.
Con trai của Ronaldo chê bố chạy chậm hơn Bale

Con trai của Ronaldo chê bố chạy chậm hơn Bale

ANTĐ - Siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vừa tiết lộ sự thật về những gì cậu con trai nói về mình. Theo đó, nhóc Cristiano Jr chê bố chậm chạp và khẳng định người đồng đội của cầu thủ này tại Real Madrid, Gareth Bale chạy nhanh hơn. 
Con trai, con gái của Hoài Linh đến cổ vũ, ủng hộ bố

Con trai, con gái của Hoài Linh đến cổ vũ, ủng hộ bố

ANTĐ -Trong đêm chung kết xếp hạng của chương trình "Ngôi sao phương Nam" vừa diễn ra vào tối 20-5, con trai ruột Võ Lê Thành Vinh và con gái nuôi Ánh Linh của danh hài Hoài Linh cùng đến phim trường theo dõi, ủng hộ bố. 
Niềm vinh hạnh lớn lao nhất

Niềm vinh hạnh lớn lao nhất

ANTĐ - Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố, thực khách ngồi gần như kín hết các bàn, họ toàn là những người khá giả, ăn vận quần áo đẹp. Ở giữa phòng ăn có một bàn chỉ có hai khách, họ là hai cha con, người cha già nua, tay chân lập cập, run rẩy và người con trai cao lớn, lịch lãm.

Bà trói cháu 2 tuổi trước cửa hàng

Bà trói cháu 2 tuổi trước cửa hàng

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc đã nói rằng quá nghèo để gửi cháu trai 2 tuổi đi mẫu giáo nên đành buộc dây quanh người cậu bé để bé không thể chạy đi chơi lung tung.

Sự lương thiện

Sự lương thiện

ANTĐ - Cậu bé Adam đang nhảy chân sáo trên đường đến hiệu sách thì gặp một người phụ nữ bế một bé trai trên tay mặt mũi hớt hải tới hỏi đường đi. 

Không làm trái lương tâm

Không làm trái lương tâm

ANTĐ - Chủ nhật, John đưa cậu con trai 8 tuổi đi câu cá, thời tiết hôm nay rất đẹp nên ngoài hồ rất đông người câu cá, bơi lội, cắm trại… 

Đi tìm sự hoàn mỹ

Đi tìm sự hoàn mỹ

ANTĐ - Một ngày nọ, thấy mình đã già yếu, 2 người con trai mỗi ngày một lớn khôn và khoẻ mạnh, người cha gọi 2 con trai đến và bảo: “Các con nay đều đã trưởng thành rồi nên đi ra ngoài để tìm một việc gì đó để làm. Cha biết được rằng cách đây 3 con sông và 4 dãy núi có một mỏ ngọc lớn, ở đó có những viên ngọc tuyệt đẹp, hoàn hảo không tỳ vết. Cha muốn 2 con đến đó và tìm được chúng về, chừng nào chưa tìm thấy được thì chưa được bỏ cuộc và quay về”.

Đừng đánh giá vội vàng

Đừng đánh giá vội vàng

ANTĐ - Một bà cụ trong bộ quần áo cũ kỹ, đơn giản nhưng sạch sẽ được con trai đưa tới phòng khám của nha sỹ Thomas. Người con trai lái chiếc xe đắt tiền, mặc đồ hàng hiệu và có dáng dấp của một doanh nhân thành đạt. Khi hai mẹ con bước vào, cả phòng khám đều quay ra nhìn vì họ trông quá khác nhau. 

Một ngày đẹp trời

Một ngày đẹp trời

ANTĐ - Buổi trưa, tôi đi xuống chợ. Đó là cái chợ tạm ở khu chung cư, vậy mà cũng tồn tại được mấy chục năm rồi. 

Đừng ăn miếng trả miếng

Đừng ăn miếng trả miếng

ANTĐ - Ông Beth có một trang trại cừu, con nào con nấy béo tốt, ông rất tự hào về đàn cừu của mình. 

Hãy đối xử tốt với cha mẹ trước khi quá muộn

Hãy đối xử tốt với cha mẹ trước khi quá muộn

ANTĐ - Max theo mẹ đi chợ, cậu bé muốn ăn dưa hấu nên mẹ đã mua một quả bổ sẵn cho cậu ăn. Max vui sướng cầm miếng dưa lên ăn ngon lành, mẹ bỗng chỉ cho cậu bé một cụ bà già nua móm mém đang ngồi trước cửa một ngôi nhà gần đó nhìn họ, mẹ bảo Max mang biếu bà cụ một miếng dưa. Max mang dưa mời, cắn một miếng dưa, cụ già ứa nước mắt bảo: “Lâu lắm rồi bà không được ăn dưa hấu, ngọt quá, cảm ơn cháu”.

Sức mạnh niềm tin

Sức mạnh niềm tin

ANTĐ - Thời Xuân Thu chiến quốc có một vị tướng dũng cảm, tuổi trẻ tài cao, đánh đông dẹp bắc.