Một người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát hôm 27-8-2016 sau khi không thể liên lạc được với bà Hiroko Suzuki trong vài ngày. Khi cảnh sát tới căn hộ nơi bà Hiroko sống thì nhìn thấy thi thể của bà ở gần cửa vào. Bà Hiroko đã tử vong trước đó do bị đâm vào cổ, lưng và cánh tay.
Cảnh sát cho biết, họ nghi ngờ Tomohisa, người con trai sống cùng bà Hiroko, chính là hung thủ. Tomohisa bị bắt với cáo buộc giết người, hiện anh ta vẫn giữ im lặng. Cảnh sát cũng tìm thấy hai con dao dính đầy máu gần thi thể nạn nhân.
Theo lời khai của những người họ hàng, Tomohisa phải điều trị rối loạn tâm thần trong nhiều năm. Được biết, bà Hiroko được nhìn thấy lần cuối vào ngày 24-8-2016 khi con gái cả của bà tới thăm.