Con trai kẻ bắt cóc kể về căn hầm bí mật giam 3 cô gái 10 năm trời

ANTĐ -  Sau khi bố và chú bị bắt, anh Anthony Castro sống tại bang Ohio (Mỹ) mới nhận ra, mình đứng trước căn hầm tội ác rất nhiều lần mà không biết. 

Trả lời phỏng vấn tờ MailOnline, anh Anthony Castro, con trai của ông Ariel Castro đã cho phóng viên xem bức ảnh hai bố con chụp từ năm 2001. Trong đó, anh Anthony đứng trước cánh cửa dẫn vào căn hầm mà không hề biết. Anh nói rằng cánh cửa trên gác mái, ở gara luôn bị khóa và không ai được phép tới gần. Hiện tại, anh vẫn còn rất sốc về việc bố và hai người chú của mình làm. Anh nhớ lại hai tuần trước đó, ông Ariel bỗng dưng hỏi con trai mình rằng, anh có tin cảnh sát sẽ tìm ra Amanda Berry (một trong ba nạn nhân) hay không. Tuy nhiên, Anthony Castro coi câu hỏi của bố mình chỉ là ngẫu nhiên. 

Cánh cửa dẫn tới căn hầm ngay sau lưng Anthony (phải)

Cũng theo lời nhân viên ngân hàng này, ông Ariel chắc chắn là người đứng đầu mọi chuyện, bởi hai chú của anh là ông Pedro Castro và Onil Castro, đều là những người ít sáng suốt trong mọi chuyện. Họ sẽ là người biết rõ nhất bởi vợ và hai con của ông Ariel đã chuyển đi nơi khác, do không chịu được thói bạo hành của người đàn ông này. Lần gần nhất họ gặp nhau như đã nói ở trên, anh Anthony cũng không được bố mời vào nhà.

Con trai kẻ bắt cóc kể về căn hầm bí mật giam 3 cô gái 10 năm trời ảnh 2

Anh Anthony cho biết, mẹ mình, bà Nilda Figueroa (ảnh nhỏ)
đã bị đánh đập rất nhiều lần khiến bà phải phẫu thuật não vào năm 1993

Một tiết lộ gây chú ý hơn cả của Anthony là, bố mình có chủ ý khi bắt cóc Gina DeJesus, bởi cô là bạn thân của em gái anh - cô Arlene Castro, người cuối cùng nhìn thấy Gina vào tháng 4 năm 2004. Anh nói: “Bạn hãy nghĩ mà xem, Gina mất tích trên một con phố đông đúc mà cảnh sát lại không thu được bằng chứng nào, về một vụ ẩu đả hay bắt cóc nào trên phố. Điều này sẽ dễ hiểu hơn nếu tại thời điểm đó, con bé lên xe của một người quen (lúc đó có thể là bố tôi) thay vì đi về nhà sau giờ học”. 

Con trai kẻ bắt cóc kể về căn hầm bí mật giam 3 cô gái 10 năm trời ảnh 3
Cô Arlene Castro kể lại, ngày hôm đó, Gina đưa tiền cho cô để gọi điện thoại, do đó
cô bé không còn tiền đi xe buýt nên đã đi bộ về nhà. Đó là lần cuối Arlene gặp bạn thân của mình


Ba người đàn ông nhà Castro đã bị bắt nhưng chưa rõ phán quyết của tòa án sẽ ra sao. Trong mười năm giam giữ ba cô gái, ba tên ác nhân này đã khiến họ nhiều lần bị sảy thai, tiếp đó là sinh ra năm đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời.

Các nhà chức trách cũng sẽ bận rộn thêm để lật lại các cuộc gọi tới cảnh sát tại thành phố Cleveland hai năm trước, khi bà Elsie Cintron hàng xóm cạnh nhà Castro cho biết, bà đã báo cảnh sát khi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét tại nhà ông Ariel, nhưng cuộc gọi lúc đó không ai nhấc máy. Tiếp theo đó, cô Nina Samoylicz, con gái bà cũng khai rằng, cô đã thấy ba người phụ nữ khỏa thân trong sân sau nhà ông Ariel, nhưng cảnh sát không tin những gì cô khai báo lúc đó. Họ chỉ tới gõ cửa trước và ra về khi không có ai trả lời.

Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao lúc đó những nhà điều tra lại bất lực trong việc tìm kiếm ba cô gái, trong khi nơi cuối cùng có người nhìn thấy họ chỉ cách nhà ông Ariel có 3km?