Con trai đâm chết cha để bảo vệ mẹ khỏi nạn bạo hành

ANTĐ - Một người đàn ông 45 tuổi đã dùng kéo tấn công con trai khi cậu cố gắng ngăn cản ông ta đánh vợ. Tức giận, cậu con trai đã dùng chính cái kéo đó đâm vào ngực cha khiến ông này tử vong tại chỗ.

Vụ án mạng xảy ra tại Balabhaupeth (Ấn Độ) tối hôm 20/5. Cậu con trai tên Rupchand, sau đó đã bị cảnh sát bắt giam. Cảnh sát cho biết người cha tên Paunikar là một nông dân và thường xuyên say rượu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Tối hôm 20/5, Paunikar về nhà trong tình trạng say xỉn và hành hạ vợ là Rukmini. Khi Rupchand can ngăn thì bị Paunikar dùng kéo đâm vào chân. Tức giận, Rupchand đã giật lấy kéo và đâm vào ngực Paunikar khiến ông này tử vong tại chỗ.

Khi cảnh sát tới hiện trường thì Rupchand vẫn đứng im lặng bên thi thể cha và không hề có ý định bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết Rukmini không buộc tội Rupchand đã giết cha mà cố gắng biện minh cho hành động của con trai. Ngoài Rupchand, Rukmini còn có một con trai nữa.

Theo Theo TOI

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng