Con trai 14 tuổi nhắn tin tống tiền mẹ ruột

ANTĐ - Người mẹ choáng váng khi đối tượng bắt cóc con trai, đòi chuộc hơn 100 triệu đồng lại chính là đứa con của mình.

Vào lúc 6h10 ngày 11-8, chị Đặng Thị Diên, 44 tuổi, ngụ tại ấp Nhơn Hoà, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai nhận nhiều tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Hiện nay con ông bà đang nằm trong tay chúng tôi, 3h chiều 11-8, mang 120 triệu đến ngã tư Amata - TP Biên Hòa để đưa cho chúng tôi, nếu không con bà sẽ không an toàn tính mạng; nếu không đưa sẽ đưa đi bán cho bọn buôn người…”.

Mặc dù nhà nghèo, nhưng quá lo sợ đến tính mạng con trai chị là Hoàng Minh Đức, 14 tuổi, đã bỏ đi trước đó không thấy về. Chị Diên đã vay mượn anh em, họ hàng được 100 triệu đồng và cả 2 vợ chồng đem tiền xuống ngã tư Amata, nơi đối tượng đã hẹn. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị Diên vẫn chưa yên tâm bởi vì số tiền quá lớn, mà tính mạng của con mình không biết ra sao, chị Diên đã bí mật trình báo với cơ quan Công an.

Sau nhiều giờ mai phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h30 cùng ngày, Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng PC45 đã bắt được đối tượng đang chuẩn bị nhận tiền của chị Diên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Hoàng Minh Đức, 14 tuổi (con chị Đặng Thị Diên), là thủ phạm nhắn tin tống tiền mẹ ruột.