Con tin Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu bất thành ở Yemen

ANTĐ - Ngày 6-12, một quan chức cao cấp Mỹ cho biết, phóng viên ảnh người Mỹ Luke Somers đã bị thiệt mạng trong một chiến dịch giải cứu thất bại của biệt kích Mỹ tối 5-12.

Nhà báo Mỹ Luke Somers, 33 tuổi, đã bị các tay súng thuộc lực lượng al-Qaeda ở bán đảo Arap (AQAP) bắt cóc ở thủ đô Sanaa của Yemen vào tháng 9-2013.

Trước đó, hãng tin AP cũng đã đưa tin về cái chết của nhà báo Luke Somers, dẫn lời chị gái của ông - Lucy Somers. Theo AP, bà Lucy đã tiếp nhận thông tin về cái chết của em trai mình từ các nhân viên FBI.

Trong khi đó, tờ New York Times cho rằng nhà báo này dường như đã bị những kẻ bắt cóc bắn khi cuộc tấn công diễn ra và đã bị thương nặng khi các lực lượng biệt kích tiếp cận. Ngay sau đó, Somers đã được đưa tới một chiếc tàu hải quân của Mỹ trong khu vực, tuy nhiên, ông đã chết do bị thương quá nặng.

Nhà báo ảnh người Mỹ Luke Somers bị bắt cóc tại Yemen

Hãng thông tấn Al Jazeera thì dẫn lời các quan chức Yemen cho rằng, Somers đã được đưa đi bằng máy bay sau một chiến dịch giải cứu chung của Mỹ và Yemen vào sáng 6-12, nhưng họ không biết ông còn sống hay đã chết.

Tổng biên tập Thời báo Yemen đã khẳng định với hãng thông tấn Al Jazeera rằng nhà báo Somers không còn nằm trong tay lực lượng Al Qaeda nữa.

Trước những thông tin trên của báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ “đã biết về những thông tin khác nhau nhưng không thể bình luận gì tại thời điểm này. Chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra một tuyên bố trong vài giờ tới”.
Tuy nhiên, đến cuối ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thừa nhận rằng lực lượng Al-Qaeda bắn chết Somers và một con tin không phải người  Mỹ khác. "Somers và một con tin khác không phải người Mỹ đã bị lực lượng khủng bố Al-Qaeda sát hại trong khi diễn ra chiến dịch giải cứu", ông xác nhận với báo giới trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Hồi cuối tháng 11, quân đội Mỹ và quân đội Yemen đã tiến hành một chiến dịch giải cứu nhà báo Somers, nhưng cũng đã thất bại, do Somers đã bị lực lượng khủng bố đưa đi chỗ khác trước khi lực lượng giải cứu tập kích vào một hang động ở huyện Hajr as-Say'ar, phía Đông tỉnh Hadramout của Yemen.