Con rắn ghen tị

ANTĐ - Có một lần, tình cờ rắn vô tình nhìn thấy con bướm bay lượn trên đầu, nên nó quyết định bám đuổi theo con bướm đó. Vì quá sợ hãi nên con bướm dùng hết sức lực để bay càng xa càng tốt, tránh rơi vào nguy hiểm. Con rắn tuy không thể bay được nhưng nó vẫn quyết chí trườn theo dấu vết để truy tìm con bướm. 

3 ngày trôi qua, con bướm giờ đây đã cạn kiệt sức lực, nó quyết định dừng lại, đậu trên cành hoa và cúi xuống hỏi rắn: “Anh đã đuổi theo tôi đến tận đây rồi, mà tôi cũng không còn sức để bay nữa, vậy giờ anh có thể trả lời 3 câu hỏi của tôi được không?”. Thường thì rắn sẽ không cho con mồi của mình cơ hội để sống sót, nhưng lần này vì biết rằng con bướm có muốn cũng không thể thoát khỏi nên rắn đồng ý. Câu hỏi đầu tiên của con bướm là: “Anh có bao giờ ăn thịt bướm không?”. “Không…” - rắn đáp. “Vậy tôi đã làm điều gì xấu ảnh hưởng tới anh ư?”. Câu trả lời của rắn vẫn là không, khiến cho con bướm khá ngạc nhiên: “Vậy thì tại sao anh lại muốn giết tôi?”. Con rắn liếc nhìn con bướm và nói: “Bởi vì ta ghét phải nhìn thấy ngươi cứ chập chờn bay qua bay lại”. 

Cuộc sống của con người thực tế cũng vậy, dù rằng bạn không làm gì ảnh hưởng tới ai nhưng nhiều người luôn có thói quen làm tổn thương và tự gây hận thù với nhau. Chúng ta luôn nghĩ xấu về những người xung quanh nhưng lại không bao giờ tự nhìn thấy “con rắn ghen tị” ở trong bản thân mỗi người.