“Con quỷ” trên bục giảng

ANTĐ - Từ lâu học sinh tại khu vực Bắc Yorkshire (Anh) đã kháo nhau về một thầy giáo có những hành động sàm sỡ nhiều nam sinh. Tuy nhiên mọi việc chỉ dừng lại ở các lời đồn đại do không ai cung cấp được những chứng cứ xác thực về kẻ đã quấy rối. 

Biến cố sau giờ học

Bắc Yorkshire là một vùng đất cổ kính của nước Anh với các tháp chuông nhà thờ và những ngôi nhà có từ hàng trăm năm trước. Người dân trong vùng sống bình lặng và kín đáo với tính cách đặc trưng của người Anh: bảo thủ, kín tiếng và luôn tôn trọng các giá trị vốn có. Đặc điểm văn hóa này cũng có một nhược điểm của nó là người dân trong vùng vẫn có thói quen “đóng cửa bảo nhau” khi xảy ra điều gì không hay. 

Chính điều đó đã khiến những lời xầm xì về một thầy giáo hay quấy rối các học sinh nam đã tồn tại ở đây nhiều năm mà không ai có ý định đi đến cùng sự việc. Người dân trong vùng ngần ngại vì họ không muốn làm xấu hình ảnh của vùng đất này. 

Tuy nhiên, một buổi chiều tối 1-2-2013, một cậu bé 13 tuổi tìm đến đồn cảnh sát Yorkshire để trình báo về một sự việc mà cậu nói là “vô cùng kinh tởm” và mình đã may mắn thoát nạn. Theo lời kể của cậu bé, hôm đấy cậu được thầy giáo yêu cầu ở lại sau giờ học để giúp thầy chuẩn bị cho một buổi picnic sắp được tổ chức.

 Cậu được thầy giáo này đưa vào phòng thay đồ của trường để “xếp lều cắm trại”. Tại đây trong lúc cậu bé đang loay hoay xếp lều thì thầy giáo bất thình lình đè ngửa cậu ra. Tưởng là thầy giáo đùa vui, cậu bé không hề phản kháng, nhưng thầy giáo lấy ra một cái còng định khóa chặt tay cậu vào chân tủ. Lúc này, cậu bé vô cùng hoảng sợ liền đạp vào người mà cậu vẫn gọi là thầy rồi vùng chạy đến đồn cảnh sát khai báo. 

Lộ rõ kẻ bệnh hoạn

Gã giáo viên biến chất này được xác định là John Blair, 31 tuổi, dạy môn vật lý ở trường trung học cơ sở Yorkshire được 6 năm nay. Đó là một lời tố cáo khá bất ngờ bởi trong nhiều năm qua, John luôn được các giáo viên và cộng đồng phụ huynh xem trọng do khá nền tính và có phương pháp giảng dạy hiệu quả. 

Cảnh sát đã quyết định triệu John Blair đến để  điều tra. Tại đồn cảnh sát, hắn vẫn chối quanh và thậm chí còn nói rằng đây là một âm mưu bôi nhọ của những giáo viên ganh tỵ với uy tín mà hắn tạo dựng được với phụ huynh học sinh và ban giám hiệu trường. 

Sự thật chỉ được phơi bày khi cảnh sát quyết định khám nhà John Blair. Không ngờ phía sau vẻ đạo mạo của một giáo viên khi lên lớp là một cuộc sống phóng túng bệnh hoạn. Trong nhà hắn, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều hình ảnh và băng video mà hắn tự chụp, quay được khi quấy rối, lạm dụng tình dục các bé trai trong suốt 6 năm dạy học tại Yorkshire. 

Một lệnh bắt khẩn cấp được đưa ra và John Blair hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù đặc biệt, không được phép đóng tiền tại ngoại. Vụ việc sẽ được chính thức đưa ra xét xử vào đầu tháng 5 tới.