Còn mãi tinh thần Nelson Mandela

ANTĐ - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, một trong những nhân vật chính trị xuất chúng trong thế kỷ 20, biểu tượng của cuộc chiến chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, biểu tượng của sức mạnh phi thường, ý chí đấu tranh vô hạn và lòng khoan dung bao la của người anh hùng dân tộc Nam Phi, tượng đài của bình đẳng, công lý, hòa bình và hy vọng của hàng triệu người dân Nam Phi và trên khắp thế giới đã qua đời ở tuổi 95. Dành trọn cuộc đời cho cuộc đấu tranh chung của nhân loại, dù đã ra đi, nhưng di sản ông để lại sẽ còn mãi.
Còn mãi tinh thần Nelson Mandela ảnh 1
Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, tặng quà Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc
nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm 2011


Năm 2009, Liên hợp quốc tuyên bố lấy ngày sinh của ông, ngày 18-7, là Ngày Quốc tế Nelson Mandela. Ngày này được tổ chức hàng năm để ghi nhận 67 năm Nelson Mandela cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành tự do và công lý. Ngày Quốc tế Nelson Mandela truyền cảm hứng cho các cộng đồng, tổ chức và cá nhân hãy dành ra 67 phút hành động để làm cho cuộc sống quanh mình trở nên tốt đẹp hơn, giúp đỡ những cá nhân và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. 

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela hàng năm tại Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hoà Nam Phi đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng quốc tế, nhằm phát huy giá trị tự do và công bằng xã hội. Nhiều năm qua, Đại sứ quán Nam Phi đã tin cậy, phối hợp với Báo An ninh Thủ đô - đơn vị đi đầu trong công tác từ thiện xã hội để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế Nelson Mandela như tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội; đồng bào vùng sâu, vùng xa gặp thiên tai lũ lụt, hạn hán.... 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm 2011, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô khẳng định: “Tổng thống Nelson Mandela và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai con người có nhiều điểm tương đồng, họ cùng chịu nhiều hy sinh cá nhân, luôn luôn khát vọng cho tự do, bình đẳng, cho tương lai. Điều đặc biệt, nhân cách của họ đã trở thành ngọn cờ, đã vẫy gọi, tập hợp một lực lượng rất lớn cùng tham gia nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng… Báo An ninh Thủ đô mong muốn cùng các tổ chức, cá nhân làm ngay và làm từ một việc nhỏ để chia sẻ với các hoàn cảnh thiếu may mắn”. 

Cụ thể hoá tư tưởng, tinh thần của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, trong dịp đó, Đại sứ quán Cộng hoà Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô đã tặng một số phương tiện phục vụ lao động sản xuất, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như: máy khâu công nghiệp, quạt công nghiệp, tivi… cho các trẻ em tàn tật, mồ côi, bị ảnh hưởng chất độc da cam tại Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc, thành phố Bắc Giang để giúp cho các em có thêm thu nhập, cải thiện đời sống nơi các em đang sinh sống, làm việc. 

Những món quà chuyển tới Trung tâm bảo trợ xã hội 4 
nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm 2013

Mới đây nhất, tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela năm nay (18-7-2013), Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô và các tổ chức, cá nhân đã tổ chức chiến dịch tình nguyện tại Trung tâm bảo trợ xã hội 4, ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hàng trăm suất quà gồm lương thực, thực phẩm, sách vở, quần áo, thuốc men, sữa, bánh kẹo đã được trao đến tay những cụ già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.  

Tiếp nối những hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela đầy ý nghĩa, ngày 26-7 vừa qua, Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo ANTĐ và tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Trưng Vương đã đến thăm, tặng quà cho các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Nhi Trung ương. Với tinh thần “Hành động vì trẻ em”, các đơn vị còn tặng quà các em nhỏ ở Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì với tổng trị giá trên 100 triệu đồng gồm 1 máy co dãn cân bằng cột sống, 1 máy điện châm phục hồi chức năng, 8 xe lăn cho trẻ bại não, 5 đèn hồng ngoại và 120 phần quà bánh, sữa…

Nelson Mandela đã ra đi, nhưng tinh thần của vị lãnh tụ, người dành trọn cuộc đời mình cho sự tiến bộ của nhân loại sẽ còn mãi để xây dựng thế giới ngày một tươi đẹp hơn, với Ngày Quốc tế Nelson Mandela.