Con hung đồ, cha vô cảm

ANTĐ - “Đến tận hôm 49 ngày em tôi, bố bị cáo mới qua nhà nhưng ông ta cũng chẳng hề có thành ý gì…” -  đại diện hợp pháp của anh Đào Văn Tú, nạn nhân trong vụ án giết người kể “tội” gia đình bị cáo.

Không chỉ côn đồ khi giết người, Bùi Văn Viển còn rất lạnh lùng trong khai báo

Trước tòa, ông Đào Văn Toàn, anh trai của anh Đào Văn Tú (SN 1977, trú ở thôn Gia Phú, xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội) trình bày, giữa lúc anh em ông đang chuẩn bị đổ mái công trình phụ cho gia đình em trai thì anh Tú hớt hải ra khỏi nhà. Thấy lạ, ông căn vặn thì anh Tú ngắn gọn: “Em chạy ra đây tí rồi về ngay”. Nhưng chỉ ít phút sau đứa cháu 12 tuổi của ông Toàn hốt hoảng chạy về báo tin dữ: “Các bác, các chú ơi, ra cứu chú Tú đi, người ta đang chém chú ấy sắp chết rồi”. Trình bày đến đây, giọng nói của ông Toàn bỗng lạc hẳn đi… Bởi theo lời khai của đại diện hợp pháp của bị hại, khi ông cùng người thân chạy tới quán bia của gia đình anh Bùi Văn Hùng (người cùng thôn) thì anh Tú đã nằm gục trên vũng máu.

Trong phần thẩm vấn trước đó, Bùi Văn Viển (SN 1982, trú cùng thôn với anh Tú) khai, gần trưa 11-5, đối tượng đi ăn cỗ cưới về ngang qua quán bia của gia đình anh trai liền ghé vào chơi. Tại đây, Viển gặp anh Dương Văn Cường (cháu họ Viển) nên đã hỏi chuyện mấy hôm trước anh này đánh vỡ bát, đĩa nhà đối tượng. Có mặt tại quán bia, anh Đào Văn Tú vội đứng lên can ngăn khi thấy Viển vung tay tát vào mặt Cường. Xích mích giữa Viển với đứa cháu họ lập tức chuyển sang anh Tú. Tuy nhiên, ngay sau đó CAX Tân Dân đã kịp thời có mặt, dập tắt vụ đánh nhau. Khoảng 14h cùng ngày, Viển tình cờ gặp lại anh Tú nên kéo vào quán bia nhà anh trai để hòa giải. Thế nhưng xích mích giữa Viển và anh Tú lại tiếp tục bùng phát. Bực tức, anh Tú cầm chiếc ghế nhựa định đánh Viển thì đối tượng chạy ngay ra bể nước lấy con dao rựa. Thấy Viển cầm dao, anh Tú thách thức, liền bị Viển chém một nhát vào cánh tay. Anh Tú bỏ chạy thì Viển nhào theo chém thêm nhiều nhát nữa vào người nạn nhân. Sau cùng, đối tượng “bồi” thêm nhát rựa vào giữa lưng bị hại. Hậu quả là anh Tú tử vong sau khi được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu. Còn hung thủ thì bị công an ập đến bắt giữ ngay tức khắc.

Lời khai của bị cáo trước tòa là vậy, song ông Toàn vẫn tỏ rõ sự hoài nghi bởi theo đại diện hợp pháp của bị hại, khi ông cùng người nhà chạy đến hiện trường thì cổng nhà anh trai Viển đóng chặt. Trong khi đó, nhật ký điện thoại của anh Tú thể hiện trước khi anh này rời khỏi nhà, Viển đã gọi điện cho nạn nhân. Từ đó, ông Toàn đề nghị tòa án xem xét kỹ các tình tiết đó. Vì rất có thể Viển ý định giết hại anh Tú từ trước và có thể có thêm người giúp sức hoặc đồng phạm với bị cáo. Ngoài những vấn đề nêu trên, ông Toàn còn kể “tội” gia đình bị cáo là từ lúc vụ án xảy ra cho đến nay, tuy ở cùng thôn với nhau nhưng người thân của Viển rất bàng quan và vô cảm. “Đến tận hôm 49 ngày em tôi, bố bị cáo mới qua nhà nhưng ông ta cũng chẳng hề có thành ý gì. Thậm chí một nén hương cũng không có và ông ấy chỉ đứng ngoài sân nói vài câu, rồi đi về” – ông Toàn uất nghẹn. Chia sẻ với gia đình nạn nhân, luật sư bào chữa cho Bùi Văn Viển buồn lòng bày tỏ, trước phiên tòa, ông đã đề nghị gia đình bị cáo sang thăm hỏi và khắc phục một phần hậu quả đối với vợ con anh Tú. Tuy nhiên, câu trả lời mà vị luật sư nhận về lại là: “Kệ xác nó. Nó làm nó chịu”!  

Sau một ngày xét xử, Tòa án Hà Nội nhận thấy hành vi giết người của Viển thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm nên cần phải xử lý đích đáng. Đối với tố cáo của gia đình bị hại, tòa cho rằng không có cơ sở xem xét và nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Vì vậy HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Bùi Văn Viển tử hình, theo đúng tội danh bị truy tố.