Con gái chính trị gia Nga bị ám sát chỉ trích dữ dội truyền thông Nga

ANTĐ - Người con gái của vị chính trị gia Nga bị ám sát Boris Nemtsov vừa lên tiếng cáo buộc rằng, truyền thông thân Nga đang tiến hành chiến dịch tuyên truyền đầy hận thù, và cho biết cô đã rời Nga để sống lưu vong.

Cô Zhanna Nemtsova từng làm phóng viên truyền hình cho một đài độc lập ở Moscow

Con gái của ông Nemtsov – cô Zhanna Nemtsova – đã nói với báo giới rằng cô nhận được những lời đe dọa, và đây là một trong những lý do dân tới sự ra đi của cô.

Thậm chí, sự chỉ trích dữ dội của cô Nemtsova còn lên tới đỉnh điểm khi cô này viết trên báo rằng chiến dịch tuyên truyền của Nga đã lặp lại kỷ nguyên tội ác mà Đức Quốc xã và Rwanda từng phạm phải.

Trước đó, bố của Nemtsova là ông Nemtsov đã bị bắn chết tại Moscow hồi tháng 2-2015. Khi còn sống, ông Nemtsov là một chính trị gia đối lập hàng đầu ở Nga, với quan điểm chỉ trích Kremlin mạnh mẽ.

Ở vụ án này, có 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, tất cả đều là người ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã không công bố ai đứng sau đặt hàng nhóm sát thủ này.

Trong vài năm qua, một số nhà bất đồng chính kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định rời đất nước.

Một người bạn thân của ông Nemtsov có tên Vladimir Kara-Murza cũng bị đưa vào bệnh viện vì suy thận cấp tính hồi tháng trước. Các bác sỹ đã không công bố nguyên nhân bệnh, trong khi cha của Kara-Murza nói rằng con trai ông đã bị đầu độc.

Trong nội dung đăng trên tờ Vedomosti, cô Nemtsova nói rằng truyền thông Nga do nhà nước kiểm soát đã góp thêm phần vào cái chết của cha cô khi gán cho ông Nemtsov và những nhà lãnh đạo đối lập khác là “những kẻ phản bội”.

Cô Nemtsova cũng cáo buộc cánh nhà báo thân điện Kremlin đã tuyên truyền sự thù hận và không dung thứ, đồng thời hối thúc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào những người có liên quan.